Chả có order nào các mẹ ạ, buồn quá cơ, có mẹ nào như em thì vào đây tâm sự nào.
Chào các mẹ
Từ lúc sinh bé xong là em xin nghỉ làm ở cty luôn vì tình hình cty thay đổi cơ cấu, có nhiều cái thấy k hợp nên nghỉ ở nhà chăm con luôn. Giờ con được hơn 10m rồi, tính tìm việc để làm mà đợt này xin việc khó quá, ở nhà chơi k cũng buồn mà lại k có xiền chi tiêu nên em qd kinh doanh kiếm thêm tiền sữa bỉm cho con, chị gái em thỉnh thoag đi công tác nước ngoài nên cũng xách đc ít đồ, có cả bạn bè của chị ý nữa, có nguồn hàng nên em cũng bon chen ty. Cơ mà từ lúc mở top đến giờ em chưa có cái order nào cả, buồn quá cơ hix hix thấy nản nản rồi ý nên vào đây tâm sự cùng các mẹ cho đỡ buồn. Cảm ơn các mẹ đã đọc chia sẻ của em.