Chào cả nhà, mình là thành viên mới tham gia. Cho mình xin 1 góc nhỏ để trải nỗi lòng của mình và nhận lời khuyên cũng như lời mắng của mọi người nhé. Mình rất cần, rất cần.


Mình và c mình là học cùng lớp từ thời sinh viên, có với nhau 1 thời gian thực sự rất đẹp. Sau khi ra trường lấy nhau chúng mình trải qua nhiều khó khăn: thất nghiệp, hết tiền,hỏng thai... nhưng chúng mình vấn bên nhau mặc dù có nhiều khúc mắc. Đặc biệt c mình rất khắc với mẹ mình.


Rồi kinh tế vợ chồng mình cũng dần tốt hơn và mọi việc bắt đầu từ khi mình về ở với bmc khi có con lần 2.


thực sự khi 2 vc cưới nhau cả 2 bên gd đều ko đồng ý. và cả mẹ mình cũng như mc mình đều không ưa con dâu, con rể. Điều đó ảnh hưởng đến tình cảm vc mình rất nhiều.


từ khi về ở với bmc thì c mình đều đưa lương cho bm, về sau mới đưa cho mình 1 tháng 2 triệu để góp chi tiêu.


Mọi thứ trong gd bmc mình đều muốn tự quản lý, kể cả kinh tế của con cái. Bmc mình cũng có lương hưu.. Mình thì không đưa lương cho bmc vì mình ko muốn vậy. Tuy nhiên đồ ăn thức uống trong nhà và của con cái mình đều tự lo hết.


Chồng mình ko giải quyết được mâu thuẫn, mình bàn với c mình xin ra ở riêng, nhưng vẫn có trách nhiệm với ông bà nhưng cm ko đồng ý, bmc mình cũng ko muốn vậy. Anh nói anh là con một, nhưng thực sự thì mọi việc chồng mình vẫn chưa phải lo.


mâu thuẫn ngày càng tăng và đỉnh điểm là mình ko chịu nổi nữa nên đã ôm con ra đi. Mình đi trong lúc bc mình đang bị ốm (ung thư)---- điều này lúc ra đi mình chỉ còn lòng căm phẫn, sau này nghĩ lại thì thấy mình đã quá tàn nhẫn.


trong suốt 1 năm trời mình ko gọi điện hỏi thăm bmc, tuy nhiên mình vẫn biết mọi thứ xảy ra ở trong nhà và với bmc. Chồng mình thì ko hề có trách nhiệm gì với con, ko hề vào thăm con 1 lần, chỉ gọi điện qua điện thoại. chỉ một vài tháng sau khi mình đi, chong mình ở nhà đã có quan hệ tình cảm với người khác cùng công ty. Cô ấy đã đến với cm khi anh đang có mâu thuẫn với vợ và ko giải quyết được.


gần đây bo chong minh da mất và vc mình đã ly dị. và chòng mình vãn không hề có trách nhiệm kinh tế gì trong việc nuôi con. Mình ko đòi hỏi vì mình nghĩ đó là lương tâm và tình cảm bố con.


Nỗi đau là mình vẫn còn thực sự rất còn tình cảm với chồng. Mình vừa căm hận cm quá dễ dàng ngả lòng, ko giải quyết đwocj, mình vừa đau đớn, vừa ân hận, vừa.....