Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
TÂM SỰ
Tâm sự chuyện đời
Tham gia
h
hoa_thang_tu
10 năm trước
Báo cáo
Câu chuyện của một "QUẢ DÂU TÂY"
Nếu ai thắc mắc mình rảnh hay sao mà bày trò vớ vẩn, thì cũng công nhận là mình rảnh thật. Được cái là kỳ nghỉ hè của mình năm nay rất dài, bắt đầu từ cuối tháng 6 và kết thúc khoảng 10 ngày nữa, thế nên cứ tận hưởng nó thôi. Thật sự là cũng chả biết làm gì. Sáng sớm chồng đã tới công sở, ba đứa con thì đi học, thế là một mình mình một giang sơn, có thêm cái máy tính là tha hồ tung hoành. Đừng bao giờ bảo là chán quá không có gì làm, phụ nữ là phải biết tự tìm nguồn vui cho mình chứ đừng ngồi không cho ruồi nó bâu. Việc nhà mình cũng đầy ra đấy nhưng mà thôi, để đó khi nào có hứng thì làm, hút bụi nhiều tốn điện, lau nhà nhiều tốn nước, mà làm phụ nữa hễ cứ rảnh là phải dọn dẹp nhà cửa hay sao? Lúc chồng con không có nhà là lúc mình có thời gian riêng cho mình, muốn làm gì thì làm lúc này chứ, đến lúc tụi nó về là hết cơ hội.
Mà mình yêu cái máy tính của mình thật, chắc là do hồi bé không có máy tính để xài nên giờ như cá gặp nước. Nói vậy thôi chứ bên này cô đơn thí mồ, chả có bạn bè gì sất, có vài người mà muốn gặp nhau cũng phải hẹn ngày hẹn giờ cả tháng trước đó, tới ngày hẹn lỡ con ốm, chồng ốm thế là dẹp luôn.
Còn đi ra ngoài thì mình cũng cố kiếm cớ để đỡ phải đi, nếu không khi trở về thế nào cũng lủng củng liểng kiểng xách đồ hạ giá mà có khi mua về chả bao giờ dùng tới. Khổ, mình có cái tật ham mua đồ rẻ, cứ thấy sale 70% là mua, nên giờ phải cai nghiện, chịu khó ở nhà cho đỡ tốn tiền mà nhà cũng đỡ bừa bộn. Nhưng mà nói thật, shopping giảm stress lắm nhé, ít ra là mình thấy nó có tác dụng với mình. Buồn buồn ra phố mua đồ, lựa được đồ rẻ vui không thể tả. Nhưng mà cũng nói thật, sau đó về nhà tài khoản thì ngót, mà nhà thì đồ sale chất đống, lại tiếp tục stress. Thế nên ngồi maý tính viết truyện cho mọi người đọc cho đỡ buồn, chờ đến giờ đi tập gym, tới sớm quá mất công ngắm mấy anh thể hình lại sinh ra vớ vẩn tội nghiệp anh chồng
Quảng cáo
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Lên đầu trang