Gần đây, đọc được một số bài chia sẻ về chuyện bom hàng thực sự bản thân mình thấy rất buồn, buồn là vì cái ý thức của con người tại sao nó lại thấp kém đến mức như vậy. Như những ngày thường thì mình vốn dĩ đã không thích những ai cứ bom hàng của người bán rồi. Hãy cứ chắc chắn rồi đặt hàng chứ cứ đặt rồi hủy, rồi không nhận đơn làm cho người ta phải mất công, rồi mất phí ship các thứ nữa.
Bây giờ ý thức của một số người còn tệ hơn khi đi bom hàng của những người bộ đội đi chợ hộ trong miền Nam. Mà mình đọc thì thấy toàn là những đơn lên đến tận mấy trăm nghìn. Họ chỉ đặt cho vui mồm, đặt xem thử có người đi chợ hộ thật hay không. Thực sự mình không hiểu nổi tại sao là người lớn lại có những suy nghĩ và hành động như vậy được.


