TỆ NẠN ẤU DÂM.


Chuyện là thế này, con gái em mới 5tuổi múp múp tròn tròn rất dễ thương. Tối nay sau đi đi tiểu xong, con gái em nó kêu bị đau ở vùng kín, như mọi hôm thì em tưởng nó bị hăm, liền bôi thuốc cho nó, nhưng nó lại khóc và nói đau lắm, em cũng hơi nghi ngờ cái tệ nạn ấu dâm này, em mới cặn kẽ hỏi, nó nói là chú H kêu con qua nhà tuột quần con xuống hôn.và liếm chỗ đó nữa, con nít thì làm sao mà biết chuyện này trừ khi có người đối sử với nó như vậy. (Sơ lược về tên H, nhà mẹ góa con côi, đến nay 36tuổi vẫn chưa lấy vợ) xong chuyện còn cho kẹo nó đêm về dặn bảo là đừng nói cho ai biết. Mấy hôm trước em có thấy nó ăn kẹo em hỏi thì nó nói đi mua. Em cũng thấy tên H này hay hôn hít vút ve nó các kiểu ban đầu em tưởng là nó quý mến con em, giờ thì em phải làm sao hả các mẹ, vùng kín nó không bị ra máu, chỉ khi đi tiểu thì kêu đau.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của comaytrangtinh