Sáng nay 2 vợ chồng em gặp 1 việc rất bức xúc nên em post lên đây để mọi người cùng biết mà tránh. Lực lượng CSGT của mình thì đã có tiếng nhiều xì căng đan rồi, nhưng em vẫn tưởng chỉ tới mức giới hạn "làm kinh tế" thôi, không ngờ giờ lại còn thoái hóa biến chất mỗi ngày một đi xuống trầm trọng như vậy!


Khoảng 9 rưỡi sáng, 2vc em chở mẹ đẻ em đi có việc, đi qua đường Đại Cồ Việt. Đến đoạn gần rẽ vào phố Huế , trước đèn giao thông ở ngã ba còn có 1 cái đèn giao thông nữa. Đèn xanh, chồng em đi qua, đến giữa đường thì bị xe phía bên trái đi lại làm tắc đứng ở giữa, hết tắc đi tiếp và đèn phía trước mặt ( đèn rẽ vào phố Huế) vẫn còn đang xanh, thì bị 1 chú cảnh sát giao thông vẫy gần vào giải phân cách (Chú này không giơ tay chào, không gì cả) và bảo đưa giấy tờ xe, nói chồng em vi phạm vượt đèn đỏ ??? Chồng em đưa giấy tờ xe và đánh xe vòng vào vỉa hè phía bên kia (chiều đi ngược lại về hầm Kim Liên). Xuống xe vc em hỏi là bọn em vi phạm gì thì đc cho biết là vượt đèn đỏ ! Em nói thẳng luôn :


E: Cháu đi lúc đèn xanh, chỉ bị tắc ở đường, chứ cháu không hề vượt đèn đỏ


CS : Vượt đèn đỏ thì ở bên kia tràn sang mới tắc như thế


E : Cháu khẳng định là không vượt, vì lúc đó đèn giao thông ở chỗ này (giao với phố Huế) vẫn xanh. Chú gọi lên trung tâm xem lại camera hoặc chụp lại lỗi xem có không.


Sau 1 hồi lằng nhằng không vặn được mà không biết phải luận vc em sai lỗi gì thì quay ra cò quay và bảo rằng:


CS : tôi chỉ kiểm tra giấy tờ chứ tôi đã lập biên bản gì đâu


E: chú kiểm tra giấy tờ đâu, cháu thấy chú đút vào túi quần sau đít từ đầu, chú kiểm tra thì kiểm tra luôn đi, cho cháu còn đi có việc, cháu không có thời gian


CS : cứ từ từ


loằng ngoằng 1 lúc nữa, vc em đã tức lắm rồi, mẹ em cũng ức chế, xuống xe nói luôn:


- Chú đáng tuổi bố chúng nó mà làm thế này là không chấp nhận được, lỗi gì chú nói luôn đi. Không có lỗi thì đừng có gây khó dễ. chú bảo kiểm tra giấy tờ thì kiểm tra đi.


Thấy nhà em làm căng, và lúc đó cũng đã quát lên rồi, vì quá vô lý thì ông CSGT đó lại giở quẻ nói rằng :


- Sao cứ phải làm ầm lên. Thôi, lần này tôi ưu tiên tha cho.


Chồng em tức quá, bảo luôn:


- Ai làm gì mà tha, tôi có sai gì đâu mà cần ông tha với ưu tiên!


1 "chú" cảnh sát trẻ măng, chắc chỉ 2 mấy, từ đâu chạy lại, mặt song song với giời, hất hàm lên nói với chồng em:


- Đâu, mày nhìn đèn xanh ở đâu, mày chỉ tao xem!


Và sau đó là 1 loạt lời lẽ !#@$#% mà lúc đó quá ồn ào em không thể nhớ hết, nhưng đại loại là rất vô học.


Sau cùng em phải can chồng , lấy lại giấy tờ để đi. Trước khi đi mẹ em còn bảo


- Chú làm ăn như thế không xứng đáng với bộ đồng phục mặc trên người đâu, cởi ra thì hơn.


Vợ chồng em vừa lên xe chuẩn bị đi thì thấy "chú" cảnh sát trẻ, mặt mũi đằng đằng sát khí có vẻ rất cay cú và máu chiến, vội vàng phi vào góc khuất, cởi bỏ bộ cảnh phục trên người, khoác áo khoác khác vào và lên chiếc xe máy dream biển số 29H **** và đi theo. Tiếp sau đó còn gọi thêm 1 tên ở đâu, 2 tên đó đi áp sát theo ô tô vợ chồng em, chắc định cắn trộm. Chồng em cho xe đi lòng vòng rồi gọi người giúp, và sau đó dừng lại ở chỗ có mọi người đã đứng chờ thì mới thấy 2 tên đó lỉnh đi mất.


Về sau mới biết "chú" CSGT kia tên là Điểm, và chú trẻ măng vô học đứng cùng là cảnh sát tăng cường ở đâu ra. Sợ quá cơ các anh chị ạ, cứ tưởng mình là gà, lơ ngơ, không chăn đc cái này thì cái kia, ai dè mình k vừa, giấy tờ bằng cấp đầy đủ không làm đc gì thì quay ra phong cách côn đồ !!!


Xã hội loạn hết rồi!