Hôm trước rỗi việc em cưỡi con uây Mao Trạch Đông (uây tàu) bát phố, quá xuống đại học quốc gia cuối đường Xuân Thủy cắt với Phạm Văn Đồng có cái cầu vượt, em lớ ngớ phi vào đường cấm xe cơ giới (chỉ cho xe đạp đi thôi dù rất rộng) mà không biết. Thế là chạy lên 1 chút về phía Phạm văn đồng thấy mấy chú xxx vàng nhao ra, chỉ mặt bắt vào lề.
Em hỏi lỗi gì, chú bảo đi vào đường cấm.
Chú hỏi giấy tờ, em chỉ mang mỗi giấy đăng ký.
Chú dẫn em đến 1 chú khác già hơn, to béo, có ria, đứng bên cạnh cái xe máy, trên yên là 1 xấp giấy tờ,
Chú ria béo bảo, anh đi vào đường cấm, lại không mang bằng, theo quy định sẽ bị giữ xe.
Em bảo" Vâng". Lúc này em nghĩ bụng bao lần mất xiền với bọn xxx này rồi, giờ chầy bửa với chúng nó một lần cho vui. Em bảo: thì anh cứ ghi biên bản giấy phạt đi.
Chú ria béo bảo" Theo quy định anh sẽ bị phạt nặng 300 nghìn, nhưng tôi ghi anh lỗi nhẹ thôi, 150 nghìn"
Em nói Vâng, anh cứ ghi.
Ria béo: Tôi ghi biên bản phạt ở đây anh lên kho bạc nộp rồi quay lại đây. Rồi dòm mặt em xem ý tứ.
Em bảo OK, tôi đi kho bạc nộp.
Ria béo: Tôi có phiếu thu nộp phạt của kho bạc ở đây, anh muốn nộp luôn tại đây hay đi kho bạc." Rồi nhấc phần giấy tờ bên trên lên để em nhìn thấy mấy tập phiếu ở dưới, màu tím và xanh gì đó.
Em: Tôi đi kho bạc, anh viết đi.
Ria béo: anh đưa chứng minh thư.
Em đưa CMT, thế là cu cậu cắm cúi viết, viết gần hết lại ngửng lên bảo: Lỗi này là phải giữ xe đấy.
Em: Ơ, anh vừa bảo quy về lỗi nhẹ để đi nộp phạt cơ mà.
Ria béo: nhưng mà theo quy định là giữ xe anh ạ.
Em: Nếu đúng quy định nhà nước là giữ xe thì tôi chấp nhận, anh ghi biên bản giấy nộp phạt để tôi nộp phạt và đến hạn lấy xe về.
Ria béo lúng túng giả vờ lật đống giấy tờ tìm biên lai khác. Rồi lại ngẩng lên.
Ria béo: anh phải đi bộ đấy.
Em: Vâng, tôi đi bộ về nhà anh ạ :)
Ria béo đần ra một lúc, rồi bảo: Thôi, anh đi sai không mang giấy tờ bla bla... nhưng chúng tôi bỏ qua phải nhớ không vào đường cấm..
Em: Vâng, cảm ơn anh.
Thế là em lấy lại giấy tờ lên con uây hồ cẩm đào đi tiếp, vừa đi vừa cười.
Tóm lại trong vụ này em đi sai, bọn xxx hù dọa để em xì tiền, nhưng em chầy bửa và ăn may. Nhưng có 1 cái em thắc mắc là tại sao bọn này lại có phiếu thu của kho bạc ? Thế thì vừa phạt vừa thu tiền à ? Em nghi là phiếu lởm tự in. Bác nào biết giải thích dùm em cái !