Hôm nay ngủ dậy lúc 4h sáng định bụng ra chợ đầu mối


Long biên mua ít thức ăn, cho mấy bác thợ xây nhà


Đang trên đường đi về thì gặp đèn vàng, Mình vội vượt qua


đi được vài chục mét, thì có 4 anh CSCD ở đâu lù lù vượt lên


chặn xe, chào hỏi lễ phép đòi kiểm tra giấy tờ, mình cho xem


giấy tờ đầy đủ, thì khám hết người bắt mở cốp, kiểm tra cả túi


đựng thức ăn và vất rau, tôm những thứ mình đựng trong túi ra


hết đường.


Mình có nói các anh đang làm gì vậy thì 1 CSCD mày thích


hỏi không? giơ dùi cui ra định vụt mình, mình bảo anh định đánh tôi đấy


à, tôi có lỗi gì thế là Anh ý túm cổ áo mình nói " vì vừa nãy xem CMND


thấy mình là người Tỉnh " DKM cái thằng nhà quê này mày muốn về đồn không


sau một hồi cãi vã thì các anh ấy bắt mình lên xe áp tải về phường, vì lý do


xe không có gương và không chịu chung tiền, "Các anh ý bảo đưa 200K


có 4 người chia mới được, mình bảo 50k thôi, một anh bảo tao không phải


là đi bán rau cỏ mà mày mặc cả về đồn"


Đến phường thì 1 Anh CSCD nói bây giờ tao cho mày biết thế nào là phải trái nhá, 1 anh CA ra tiếp sau một hồi hỏi han thì anh ý cũng biết qua 2 bác họ nhà em.


Có phải Bác Vui ... trưởng công an phường... có thằng con... phá gia chi tử không? và ...


thế là mấy anh CSCD xin lỗi và lượn luôn, em mới hỏi bác CA kia thường mấy Anh CSCD bắt người về đây rồi làm gì tiếp... câu trả lời là tẩn cho 1 trận ...


Đấy là em có người quen làm CA nếu 1 người dân thường thì thế nào nhỉ


Ấm ức vì mất túi thức ăn ... Ôi cái cuộc đời này sao mà ghét những CSCD thế


không biết .