Kính gửi các mẹ!


Em viết bài này muốn chia sẻ với các mẹ về trình độ oshin thời hiện đại bây giờ. Lưu manh thật nhưng mà bản chất oshin nên vẫn ngu ngu các mẹ ạ. Nói kiểu các ông xã nhà mình là " đã ngu mà còn cố tỏ ra nguy hiểm".


Em trình bày hơi dài dòng 1 chút về việc kiếm được con oshin này. Nó chả ở đâu xa lạ,mà ở ngay cạnh nhà em các mẹ ạ. Em thấy nó bị chủ nhà nó giam suốt ngày như tự kỷ ấy thì em lại thấy thương hại nó mới chết chứ, chả hiểu sao lại xin được số của em từ con oshin nhà em thế là ngày nào nó cũng nhăn tin ,gọi điện cho em bảo giới thiệu cho chỗ làm mới. Bản tính em thì lại thương người,mà cái kiểu diễn vẻ tội nghiệp của nó NSUT của mình cũng phải bái nó làm sư phụ. Em ít tuổi nói tin nó còn đỡ,chứ còn mấy bác già già ở xom em cung tin nó mới chết chứ.


Thế là em động lòng giới thiệu cho 1 chị bạn quen của em ,mà mỗi tội đến lúc em hẹn nó ra ngoài để gặp chị ấy thì nó ko bao giờ ra được. Mãi về sau này em mới biết được lý do là tại sao chủ nó nhốt nó suốt ngày mà không bao giờ cho nó ra đường hay tiếp xuc với hàng xóm cả.


Cuối cùng thì chính em lại bị nó làm cho xiêu lòng vì cái kiểu than thở như thật của nó. Em bảo với nó là xin nghỉ nhà kia đi rồi sang nhà em làm. Em ngu đến mức còn ứng cho nó trước 1,5 triệu để nó trả nợ cho chủ cũ. Cũng mãi sau này qua công an ở Huế thì em mới biết là nó đi làm để trừ nọ cho bố mẹ nó. Nhà nó 3 đời đi ở cho chủ cũ các mẹ ạ. Tính mình thì lại xuề xòa, lúc nào cũng nghĩ,oshin cũng là cái nghề,không đi ở cho nhà này thì nhà khác chả vấn đề gì cả.


Cái chết của em là ở chỗ ấy,ban đầu thì em thấy nó làm cũng được,chăm cu con va gái lớn nhà em cũng ok,nên lại có 1 bác hàng xom sang mở lời cho làm thêm nhà bác ấy 2 tiếng buổi tối em cho đi liền. Bác này về tuổi thì hơn em 1 giáp nhưng trình độ nhận người và thương người thì cũng ngu ngu như em. Phát đầu tiên sang nhà bác ấy làm,nhà bác ấy mất luôn 10 triệu mà chả hiểu tại sao. Mà em và bác ấy thì chả bao giờ nghĩ nó dám lấy tiền của mình cả,vì em và bác ấy cũng thuộc dạng gấu.


Thế mà nó ăn cắp thật các mẹ ạ. 2 tháng nó làm cho nhà bác ấy đồng hồ,dây chuyền,son phấn,buộc tóc, tiền lẻ và quần áo lót ....nhà bác ấy lặng lẽ ra đi. Mà các mẹ có biết là đi đâu không, đi sang nhà em mới chết chứ. Con này trình độ siêu thật các mẹ ạ, nó sang nhà bác hàng xom em thì nó nói xấu nhà em, nó ở nhà em thì lại nói xấu bác hàng xóm thế là tự nhiên em với bác ấy lại ghét nhau,nên chả them trao đổi gì cả. Nhà nào mất nhà ấy tự biết.


Các mẹ có biết là đến lúc em phát hiện ra nó ăn trộm đồ là lúc nào không. Lại 1 bác hàng xom tốt bụng nữa nói,bac đấy già rồi,lại thật thà nên chắc kinh nghiệm nhiều hơn. Cứ suốt ngày rình xem gặp đươc em thì nói chuyện con oshin,mà em thi lại bận quá. 1 hôm đẹp trời bac ấy mới nhảy bổ sang nhà em nói,thế là em mới tá hỏa ra cả xom nhà em bị con oshin nó lừa các mẹ ạ.


Đúng là tổ tiên nhà nó là loài ếch hay sao ấy ( em chả biết em học sinh học có giỏi không nhưng em cứ nhớ là cấp 2 em học môn này thì con ếch có 2 lưỡi), con oshin nhà em cũng thế. Nhà nó ở Huế các mẹ ạ,mà nó bịa chuyện như thật làm em suýt thành giang hồ định đi đánh nhau cả với chủ cũ của nó để bảo vệ quyền lợi cho nó mới chết chứ. May ma em vẫn tỉnh,chụp được cái hình CMND của nó, nó hàng ngày vẫn bảo em nó tên là Chi,nên em hay gọi nó là Bé Chi, các mẹ có biết tên thật của nó là gì không . MAI THỊ CÔNG các mẹ ạ ( tên nghe đàn ông vãi) . Em nhờ hôm giả vờ say rươu nên mới sang phong con gái em và nó ngủ chup được 1 đông đồ nó ăn trộm,ăn cắp của nhà em các mẹ ạ. Lúc đấy em mới tá hỏa tam tinh con này ăn trộm ghớm thật,mà có chọn lọc hẳn hoi các mẹ nhé. Cái gì có chữ vàng trong ấy nó mới lấy, đò xịn nó mới lấy. Ti nữa em up hình lên cho các mẹ để các mẹ nhận dạng con này cũng như các đồ mà nó lấy ở nhà em và nhà bác hàng xóm. Em phải nhờ cả công an quận Tân Phú,và công an ở Huế điều tra xác minh mà nó vẫn bảo em là thuê người lừa nó đấy. em up bài này lên nếu mẹ nào thấy con này thi liên lác với em hoặc giao ngay nó cho công an các mẹ ạ. Nó Vừa lượn khỏi nhà em cái là đi ngay sang nhà khác vẫn cái bài nói xấu chủ cũ và lừa đảo chủ cũ các mẹ ạ. Mẹ nào không tin thì cứ gọi cho em,sdt em là 0902792536, tên Huyền . Không các mẹ cứ đến xóm nhà em hỏi cả xom ai cũng biết. Địa chỉ xom em là 120 Nguyễn Quý Anh ,Phường Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú các mẹ nhé.


Em viết bài này mong các mẹ cảnh giác với nạn oshin bây giờ.