Chuyện là zư này: Tối hôm qua sau khi đi dạo Hàng ngang Hàng đào, em được bạn trai mua tặng cái kính 600k, sau đó ra ghế đá Bờ Hồ ngồi hóng mát, ngồi được chừng 20 phút, có một con bé. Một tay nó cầm cái quạt, một tay bê cái khay đựng các hộp kẹo cao su và tiến đến gần tụi em rồi nói liên tục:
Con bé: Cô chú ơi, cô chú, mua giúp cháu đi, thương cháu với
Em: Không, chị không mua
Con bé: Cô chú ơi, cô chú, mua giúp cháu đi, thương cháu với, cháu khổ lắm.
Em: Không, chị không mua mà
Rồi được vài câu, nó quỳ xuống bên cạnh em phía bên trái (bạn trai ngồi bên phải em), rồi nó quạt liên tục cho tụi em, mồm nói tay quạt. Khiến tụi em ngại quá và đứng dậy bỏ đi.
Sau khi đi được khoảng vài chục mét em mới nhớ ra, ôi thôi :(( bị mất cái kính 600k vẫn để trong túi bóng và để trên ghế đá phía trái mình ngồi. Lúc đấy mới hiểu tại sao nó lại quỳ sát em, và liên tục quạt cho tụi em như vậy.
Thiết nghĩ cũng tại mình không cẩn thận, nhưng nếu không có con bé đấy thì chắc em cũng không bị mất.
Có chị nào bị mất đồ kiểu như em ở Bờ Hồ không L vào đây chia sẻ nào.
Em tả qua con bé này như sau: Béo, cao khoảng 1m45, mặt to tròn, tay phải cầm quạt, tay trái cầm khay đựng kẹo cao su để bán. Chân em không để ý nó đi gì :) , à còn nữa, con này tóc ngắn :)