Cảnh giác: Bị móc balo khi ngồi xem phim trong rạp BHD Vincom Q. 2
Chuyện là tối thứ 7 vừa rồi (16/7/2016) mình đi xem phim Kỷ băng hà, suất 7:15 tối tại rạp BHD Vincom Thảo Điền (Q. 2, TP.HCM) cùng 2 người bạn. Tụi mình mua vé sát giờ chiếu luôn nên chị bạn mình cầm thẻ BHD, Ví và Điện thoại trên tay đi thẳng vào rạp. Tụi mình ngồi hàng ghế số 3 sát màn hình.
Lúc vào thấy 2 ghế bên cạnh (nhân vật nghi ngờ của vụ mất cắp này) đã có 2 người ngồi. Chị bạn mình vô ghế rồi mới cất điện thoại, thẻ và ví vào balo. Balo này anh bạn mình để dưới chân và kẹp giữa 2 chân. Anh này ngồi ngoài cùng, mé sát 2 người khả nghi kia. Do phim hoạt hình nên trẻ con trong rạp rất đông.
Sau khi xem xong, tụi mình chưa ra mà đợi mọi người ra trước vì ngồi phía trên. Khi rạp bật hết đèn và nhân viên đi vào dọn dẹp mình mới đứng lên. Lúc này anh bạn mình thấy ghế bên cạnh rớt cái thẻ BHD của chị bạn mới vội kiểm tra balo thì ví và điện thoại của chị ấy đã biến mất. Tụi mình la lên với nhân viên. Lúc này thấy cuối rạp cũng có 1 cặp vợ chồng đi cùng con cũng đang loay hoay la lên là mất Ipad hay máy tính gì đó. Do hoảng quá mình cũng không để ý vợ chồng đó nữa.
Khi nghe tụi mình nói bị móc balo mất đồ và mô tả lại 2 người tình nghi ngồi bên cạnh vì khoảng đầu phim lúc quay sang, mình thấy chị gái ngồi cạnh anh bạn có vẻ hoảng hốt lại đang choàng áo che tay làm gì đó nữa. Một lúc sau quay sang mình không thấy họ nữa. Thấy vậy Chị Hiền – Phó quản lý rạp BHD Vincom (Chị ấy giới thiệu) mời tụi mình lên lầu và trình bày sự việc. Sau khi nghe tụi mình kể lại, chị ấy đã lập lại biên bản và nói sẽ check camera và báo tụi mình kết quả vào ngày mai.
Ngày hôm sau, 17/7/2016 tụi mình gọi lại thì C. Hiền nói tìm ra được nhân vật theo như mình mô tả ra khỏi rạp vào đúng thời điểm tụi mình kể lại. Mình nói muốn xem đoạn camera đó, chị ấy nói mình gửi email rồi chị ấy gửi. Nhưng sau đó chị ấy lại gọi lại và nói không thể gửi, nếu muốn xem thì đến rạp. Quyết làm rõ chuyện, tối đó khoảng hơn 8h tụi mình đến rạp BHD Vincom Q. 2 và được 1 nhân viên nam cho xem đoạn hình ảnh 2 người ngồi bên cạnh tụi mình lúc đi ra khỏi rạp và ra khỏi cổng (1 trung niên, 1 trẻ chia nhau người đi trước người đi sau ra khỏi cổng rạp phim BHD). Anh ấy nói nhân viên hỏi họ thì họ nói đi ra đi toilet nhưng họ đi thẳng ra cổng chứ không hề đi toilet. Anh này nói đã cắt và lấy ra điện thoại, nên tụi mình coi trên điện thoại của anh đó. Sau khi coi xong, khi mình đưa điện thoại lên quay lại đoạn clip (được khoảng 5s) thì nhân viên này bị gọi đi và quay lại nói tụi mình không được quay lại. Mình mới yêu cầu gặp quản lý cao hơn. Lúc này chị Hiền mới xuất hiện.
Đây là hình ảnh mình chụp từ đoạn clip mình quay lại được khoảng 5s từ nhân viên BHD:
Lúc này chị Hiền nói không cho mình clip được và nếu muốn điều tra thì tụi mình báo công an phường. Tụi mình ý thức rõ sự việc sẽ trôi về đâu. Nhưng chẳng cách nào khác vẫn phải gọi, anh công an trực nói: Cho dù có thấy mặt họ thì thành phố 8 triệu dân này tìm sao ra. Ôi, nản! hèn chi đất nước này “ít” trộm cắp đến thế.
Câu chuyện này kết quả thế nào chắc các bạn đã rõ.
Mình chia sẻ lại câu chuyện này không phải với mục đích tìm lại đồ đã mất cho chị bạn vì mất thì cũng mất rồi, mặc dù rất gian nan để làm lại các giấy tờ. Cũng một phần do bọn mình mất cảnh giác giữa dòng đời hiểm ác và một xã hội khó tìm ra kẻ ác :((. Nhưng mình muốn các bạn rút kinh nghiệm và cảnh giác hơn từ câu chuyện thật mình đã trải qua.
Lời khuyên thứ 1 là: đi xem phim thì đồ đạc ôm hết vào lòng (mặc dù sẽ khiến bạn hơi khó khăn một tẹo trong việc thoải mái xem phim và ăn bắp uống nước. hehe), đừng để dưới chân (mặc dù trước giờ đi rạp nào mình cũng vô tư để đồ dưới chân, nhưng từ bây giờ chừa luôn). Bởi vì khi bị mất đồ thì mình bị thiệt chứ ai. Cẩn thận vẫn hơn, chịu khó một tẹo. Hoặc đi xem thì mang đồ đạc ít thôi hoặc gửi đồ.
Lời khuyên thứ 2: hai người đã lấy được đồ của bọn mình ở rạp BHD Vincom Q. 2 trót lọt thì mình nghĩ làm được 1 lần sẽ có lần thứ 2. Thế nên khi các bạn đi xem ở đây thì cảnh giác cao hơn 1 tí. Ghi nhớ điều thứ nhất mình đã nói. Đặc biệt khi ngồi, đứng ở các khuôn viên ngoài rạp (mua vé, bắp, nước, chỗ ngồi chờ) cũng phải ngó nghiêng cẩn thận và cảnh giác trông chừng đồ đạc của mình.
Túm lại là, xem phim thì vẫn phải xem, không thể từ bỏ rồi. Có điều mọi người nên cảnh giác hơn, đừng bất cẩn, tin tưởng quá để khỏi thiệt hại tài sản nhé.