Buồn quá mọi người ơi, chuyện vừa mới xảy ra hôm sáng 18/09, chỉ vì lơ đễnh một chút mà em mất trắng tiền học phí của tháng này luôn. Ai đời như mình không cơ chứ, sáng ra vì bực thằng em nó giả xe cho em mà em muộn học, ra cây ATM gần cây xăng Vũ Ngọc Phan rút tiền thì chả hiểu thế nào thực hiện giao dịch xong, em lại lấy thẻ quên không lấy tiền. Đến lúc đi gửi xe mới ngớ hết cả người ra quay lại, chưa đầy 5' thì thôi... coi như xong. :-S
Bây giờ em không biết phải xoay sở ở đâu, mà trường thì giục đóng liên tục, không có cách nào làm khác được ạ. Cái tháng 9 này bao nhiêu chuyện ngập lên đầu, toàn về vấn đề tiền nong, chuyện này em không dám nói cho mẹ em biết nữa. Nghĩ lúc cần tiền học thì em gọi cho mẹ em, giục nhiều, bây giờ thành ra thế này, em k biết phải làm sao đây !!! Càng nghĩ càng thấy thất vọng bản thân !