Có lẽ là xung quanh mình càng ngày càng thay đổi hay chính bản thân của mình đang thay đổi. Có phải đôi khi bạn cũng cho rằng càng lớn khi chúng ta càng trưởng thành thì mọi thứ xung quanh chúng ta thay đổi một cách cách tàn nhẫn hay không. Có phải cuộc sống này mang đến cho chúng ta quá nhiều áp lực, quá nhiều sự mệt mỏi nhưng cuối cùng nhìn qua rồi nhìn lại nhìn tới rồi nhìn lui chỉ có một mình bản thân mình bình luận và chống đỡ hết tất cả mọi thứ đổ ập xuống.  Có phải chính xác rằng khi tuổi càng lớn thì người đối với mình thật lòng để càng ít đi hay là không. Càng lớn mình cũng hiểu ra được rằng mình không thể nào sống mãi như một cô bé ngây thơ như trước kia nữa và không thể sống một cách tùy ý tùy hướng như trước nữa nhưng chấm bắt đầu phải học cách điềm tĩnh và kiên cường hơn và mạnh mẽ  không phải lúc nào chúng ta cũng gặp may mắn Hay là chờ đợi một ai đó giúp mình. Mà bản thân mình phải tự cố gắng và vượt qua mọi thứ. Bởi vì ở trên đời này không phải người nào cũng thật lòng thật dạ thật tâm tốt với mình mà không cần nhận lại. Cho dù là chúng ta có trưởng thành thế nào thì vẫn sẽ có đôi lúc một khoảng thời gian nào đó sẽ cảm thấy rất cô đơn và cô độc. Và bản thân mình sẽ luôn luôn khát khao có được một người quan tâm mình chia sẻ và luôn luôn bên cạnh mình mỗi khi mình cần và chia sẻ những niềm vui nỗi buồn mà bản thân chúng ta không cần phải dùng để chuyện đựng nó một mình nữa Nếu chấm mình thật sự chia sẻ với các bạn rằng đường đời này còn dài lắm và khó khăn trước mắt vẫn đang còn và bạn không thể nào muốn là cuộc đời của chúng ta được trải thảm đỏ được. Cuộc đời này nó bạc bẽo lắm nhớ chấm nhưng không phải là vì điều đó mà chúng ta bỏ mặc chính mình. Hãy mạnh mẽ trải nghiệm và vượt qua những năm tháng này hãy động viên mình và cố gắng vượt qua. Phải công nhận là càng lớn càng trưởng thành chúng ta lại càng cô đơn