Cần tư vấn: Em gái em đang sa ngã, em phải làm gì?
Chào tất cả các chị!
Em là thành viên mới của diễn đàn này, em có theo dõi nhiều bài viết của các chị, các mẹ trên này nhưng chưa bao giờ có ý định lập nick để chia sẽ hay tâm sự gì. Thế nhưng, hôm nay, khi mọi việc đang ở bước đường cùng, không biết chia sẽ, không biết hỏi ý kiến, không biết phải làm như thế nào mới là đúng, tóm lại là bất lực, em lại nhớ đến diễn đàn này. Các chị, các mẹ có thể đã trưởng thành hoặc chưa nhưng xin hãy cho em một lời khuyên để có thể kéo dậy đứa em gái mà cả gia đình bó tay, cứu lấy người Mẹ đang đau khổ vì con của em...
Chuyện gia đình em không có gì đáng để tự hào cả, lại còn cảm thấy nhục nhã nữa...
Em có đứa em gái thua em 3 tuổi, tính tình nó cực kì bướng, ai nói gì nó cũng để ngoài tai cả. Nó có yêu một ng hơn nó 1 tuổi, nghỉ học từ nhỏ, đang làm thợ sơn, gia cảnh nghèo, bố lấy vợ 2, mẹ mất năm 4 tuổi. Gia đình em ai cũng phản đối, phản đối ngay từ lúc nó mới quen thằng đó (xin lỗi cho em dùng từ thằng đó vì thật sự em k thể tôn trọng 1 con người quỷ quyệt như vậy được, còn quỷ quyệt ra sao em xin kể sau) . Con em em nó vẫn yêu thằng đó một cách mù quáng mặc dù sự phản đối của tất cả mọi người. Gia đình em phản đối 1 phần vì con bé còn nhỏ, đang tuổi học, thằng đó thì k ổn... Dưới sự phản đối trong bất lực của gia đình, 2 đứa nó vẫn lén lút qua lại. Và đỉnh điểm là con em em bỏ học nhiều lần về nhà thằng này ở (thằng này sống 1 mình), gia đình em thì hoàn toàn không hay biết (em em học đại học xa nhà) cứ ngỡ con mình đang học hành đàng hoàng nơi đất khách... Nhắc lại vẫn còn đau các chị ạ...Nhiều lần gửi tiền, nhiều lần đưa đón nó ra tận bến xe cho nó bắt xe vào trường...cứ ngỡ nó đi học, ai ngờ nó lấy tiền rồi quay ngược về nhà thằng đó ở. Chuyện không phải là do con em em nó tính toán được như vậy, nó dại lắm các chị ạ, nó chỉ nghe theo lời thằng đó thôi. Thằng đó bảo gì nó cũng nghe, tin tưởng 1 cách mù quáng, nhiều khi em nghĩ k biết thằng đó có bỏ bùa con em em k nữa... Chuyện có ngày vỡ lỡ ra khi tình cờ em phát hiện tin nhắn 2 đứa nó gửi cho nhau...Con em em có thai...Trời đất quay cuồng, giông tố ập đến gia đình em...Ba em suy sụp, Mẹ em suy sụp..2 ông bà già đi thấy rõ...Ba em đau đớn trong lòng suốt ngày dằn vặt Mẹ em. Mẹ em thương con, thương chồng nuốt nước mắt vào tim...Nhiều khi thấy Mẹ khóc em cũng đau lắm...Còn nó tỏ ra tỉnh bơ như không, nó nói ba mẹ từ nó đi, nó bỏ học, nó đi qua Lào với thằng đó...Bao câu chữ từ miệng nó như lưỡi dao xé toạc Ba mẹ em...
Mẹ em dẫn nó đi khám, thai 4 tuần, chưa có tim thai, bác sĩ nói có thể phá bằng thuốc, an toàn và k để lại di chứng...Mẹ em dằn lòng mình phá đứa cháu k mong muốn, còn nó vẫn tỉnh bơ. Nó bảo nó cũng k muốn có con. Con em em như 1 đứa con nít vậy các chị ạ, nó khôn k khôn, nó dại k dại...nó chỉ thích làm theo ý nó, nó cũng có thương con nó đâu. 1 cục máu ra ngoài, Mẹ em đem chôn cất tử tế và thành tâm nguyện đứa cháu tha thứ...Ngày thấy Mẹ khóc, em hận, máu mắt em chỉ chực trào ra...
Còn về thằng đó, lúc 2 đứa nó phát hiện có con, thằng đó mới bảo con em em nghỉ học đi rồi 2 đứa trốn qua Lào, có chị thằng đó bên đó và cho 2 đứa làm ăn. Chuyện k đơn giản như vậy khi nó nói với con em em là k cưới hỏi gì cả, trốn qua bên ở, ở với nhau 2 năm, được thì sống, k thì 2 đứa 2 ngã, có chia tay thì con thằng đó nó lo. Mất dạy các chị ơi...Mẹ và em biết chuyện đó đau đớn lắm. Thằng đó nó coi con em em, đứa con ba mẹ nuôi 19 năm ăn học đàng hoàng chẳng khác gì con đẻ thuê...Còn thua con đẻ thuê, đẻ xong còn có tiền...Thằng đó xúc phạm nó như vậy, xúc phạm gia đình em như vậy mà nó còn nghe theo thằng đó, chỉ chực trốn đi...Rồi thêm chuyện thằng đó cố ý làm cho con em em có bầu, vì thằng đó biết gia đình em phản đối, và muốn lấy đó là cái cớ để đưa con em em đi...
Giờ đứa con đã k còn, thằng đó nói hận Mẹ em, con em em thì vẫn tỉnh bơ, nó có ý thức được gì đâu...Chỉ có Mẹ là người đau khổ nhất. Mẹ thương cục máu là cháu Mẹ, Mẹ thương đứa con Mẹ sinh ra nuôi lớn...
Gia đình em đang bất lực trước con êm em, làm sao cho nó dứt ra khỏi thằng đó? làm sao cho nó quay trở lại con đường bình thường?...Bất lực hoàn toàn...