Em và người yêu của em quen nhau ở đám cưới 1 ng họ hàng chung. Rồi chúng em đến vs nhau rất nhanh sau đó, chúng em yêu nhau cũng gần một năm, cũng có nhiều lần giận nhau nhưng đều là hóa giải đc. Em cũng đã từng yêu 1 lần, mối tình đầu đó khiến em đau khổ rất nhiều trong hơn 1 năm. Gặp ng ấy, em như được sống lại vs những nhiệt huyết của tuổi trẻ, có thể nói đây là ty em mong đợi và hạnh phúc nhất. Nhưng do đã bị lừa dối 1lần nên em rất hay suy nghĩ, hoang mang lo sợ, em cũng ghen nữa nhưng lại không chọn cách thổ lộ rõ ràng. Rồi chúng e chia tay, em cũng vẫn nói em yêu anh ấy,đến nay cũng tròn được 3 tháng,không liên lạc, không hỏi thăm nhau. hôm qua trời mưa to, em đến tìm anh ấy, em đi bộ với đôi chân trần suốt quãng đường khá dài. Em nghĩ vì tyêu em có thể làm được, gặp rồi anh ấy không nói gì, chỉ ôm em trong lòng, nhưng sáng nay anh ấy nhắn tin nói vẫn chưa sẵn sàng quay lại với tình yêu của chúng em, anh không muốn gặp em trong thời gian này.


Em rất yêu và có thể làm mọi thứ cho tình yêu, em nghĩ mình không mù quáng, chỉ là em không dễ dàng đánh mất tình yêu như em đã từng. Em sống nhiệt huyết và mạnh mẽ (nhưng vẫn có sự yếu đuối của con gái ạ). Em nói em chờ anh ấy chấp nhận lại em.


Em không biết cần phải làm gì để đưa anh ấy về bên mình, ai đã thất bại 1 lần trong tình yêu chắc sẽ hiểu được tâm trạng của em bây giờ.


Mong các chị có kinh nghiệm và đồng cảm với hoàn cảnh của em sẽ giúp em trải qua được vấn đề này.