Xin chào các bạn. Là người cha người mẹ nào mà muốn bỏ khúc ruột nào mình đi không ạ? Có nhiều lý do người ta không thể nuôi bé đc nên mới vậy.
Sau đây mình vào vấn đề luôn. Mình tên Nam , hiện tại mình và người yêu mình đã có 1 em bé gái, đã đc 32 tuần tuôi có nhiều lý do để mình khó noi. nhưng mình tóm tắt là thế này ạ. mình và n.y mình yêu nhau đc 3 năm rồi. mình và n.y mình đã về 2 bên gia đinh, vì khoảng cách địa ly, vì nhiều lý do 2 bên gia đình k ai chấp nhận ai. mình vừa học xong và cũng đã đi tìm việc,còn n.y mình thì làm ở Bắc Ninh. 2 chúng mình đã có vs nhau. Bây giờ ca 2 gia đình k chấp nhận đứa be với lại 2 chúng tớ cũng k có điều kiện để nuôi nó ăn học cho bằng nhưng bé khác. Nên mình muốn tìm một người thật sư yêu thương bé và lo đc cho bé ăn học. Nếu ai có thông tin gì hoạc muốn nhận nuôi bé thi hãy liên lạc với mình 0962 988 003 Mình tên Nam.Mình chỉ cần người nhận nuôi lo cho n.y mình đi sinh đẻ và một chút bồi dưỡng các bạn đừng hiểu là buôn bán ạ. Ai nghiêm túc hay liên lạc với mình. cảm ơn. Hiện tại mình đang ở Bắc Ninh.
