Có câu chuyện này của em mong các cụ đọc rồi tham khảo để chú ý hơn. Hôm bửa trước em đang đi trên đường Pasteu thì nhớ ra có công chuyện chưa xử lý xong nên dừng xe lại lôi con IP4 ra để check, đang lục mấy forder thì bổng xoẹt...xoẹt...2 tên đi sau tới chụp cái điện thoại lôi đi. Đang ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì thì "bộp" cái điện thoại rơi xuống đường, mình nhìn 2 thằng khốn nạn kia, 2 thằng đấy nhìn lại em rồi rú ga bỏ chạy. Gấu em nhảy xuống nhặt điện thoại lên, hoàn hồn lại thì mấy ông bên đường lao ra hỏi đã bị nó giật mất chưa ? Mình chỉ cười trừ là hên nó giật nhưng bị vướng lại nên rơi xuống đường. Nhìn lại té ra hên, lý do chúng nó ko cướp được là nhờ cái tai phone. Lúc lôi ra cái tai phone em vẫn cắm vào máy và giắt ở áo, đang đứng check thì nó lao đến cướp. Rõ ràng là chúng đã cầm dc trên tay nhưng do có tai nghe giật lại nên rơi xuống đường. May mắn cho em chứ ko thì "xuân này con không về" rồi.


Bây giờ các bác ra đường cử gọi là quả thận trái cẩn, đừng lơ là dưới mọi hình thức. Em cẩn thận là dừng xe lại, tấp vào lề rồi mà chúng vẫn ko tha.


MONG CÁC CỤ CẨN THẬN KHI RA ĐƯỜNG, NẾU CHẲNG MAY BỊ CHÚNG ĐỂ Ý RỒI THÌ COI NHƯ HÊN XUI THÔI (NHƯ EM VẬY ĐÓ) [-(