em xin kể cả nhà câu chuyện của em.


em được cấp 1 số điện thoại mới để liên lạc công việc, rồi có số điện thoại giao việc cho em, em hỏi sếp thì không có ai có số đó, em nhắn tin bảo người ta nhầm vì em sợ người ta nhỡ việc. Bác này biết nhầm vẫn cố thủ xin làm quen em, mời em đi cafe. Bác ấy nhắn tin ướt át lắm, suốt ngày gọi em là ey quý ơi. Em tra ra số của bác ấy thì biết bác ấy là sếp của bạn từng làm vị trí của em nên em cũng nói chuyện bình thường vì mình cũng biết người ta làm ở đâu, vị trí nào, và em nghĩ bác ấy ở vị trí ấy thì sẽ có nhiều thứ để mất nếu làm trò linh tinh. Dường như bác ấy vẫn hăng say nhắn tin tình củm, chắc bác ấy không biết là em đã biết bác ấy là ai. Em cũng hỏi thẳng bác ấy có vợ chưa thì bác nói là có rồi. Em cũng thấy phiền nên nhiều lần chặn số bác nhưng em nghĩ không nên quan trọng hóa vấn đề. Cho đến gần đây, em thấy có giọng con gái gọi điện đến số của em hỏi về nhân viên của bác. Em gọi lại thì bác này tắt máy. Em nhắn tin là em không đồng ý với hành động của em gái kia, em khống có lý do gì liên quan đến bác hay nhân viên của bác cả, em cảm thấy như bị đùa vậy. Rồi vài ngày sau, trong giờ nghỉ, bác ấy gọi điện cho em (em không có lưu vì em nghĩ bác ấy là thành phần không nên giao lưu), bác ấy chỉ nói tên rồi thôi, em cực kì ghét kiểu người gọi điện thoại cụt lủn xưng tên rồi chẳng nói có việc gì, em nhắn tin hói: bác nhớ em à nên mới gọi- uh,nhớ em ( bây giờ em mới sợ khi nghe mấy từ đó). Lúc đó em chỉ bực và nghĩ mình đang trở thành đối tượng trêu chọc của 1 cậu em 9x hoặc kém tuổi. Tối nay, em quyết tìm ra sự thật vì em cứ nghĩ mình đang bị trêu trọc, "minh ở chỗ sáng, người ta ở chỗ tối" thì làm sao biết chuyện gì xảy ra, ngỡ họ bôi nhọ danh dự của mình thì sao?


em tìm ra : bác ấy là bạn gần khố (không biết có cùng khố ) với sếp của em (ôi mẹ ơi, em sợ và hoang mang thật đấy). Cả nhà bảo em nên làm thế nào? em thực sự rất hoang mang.


P/s: ban đầu, em nghe tin đồn bạn làm vị trí cũ của em chạy theo người đã có vợ, em còn không tin và thanh minh cho bạn rằng người học hành đàng hoàng làm gì chẳng biết suy xét, tại sao chạy theo người có vợ, nhưng bây giờ thì em tin là tin đồn đó có căn cứ rồi đấy.