"XIN mod đừng xóa " hôm 24/2/2011 tôi có đem xe SHi 150 ra sửa ở honda head phát tiến chi nhánh CMT8 F5 Quận tân bình ! xe tôi bị chạm cái đèn xi nhan lúc sáng lúc không bực mình quá , đem ra head gần nhà nói với nhân viên để kiểm tra , do buổi sáng xe chưa vận hành thì tín hiệu đèn của xe tôi hoạt động bình thường tôi bảo đề máy chạy chút rồi lắc đầu xe là bị chạm , thế là nhân viên head chạy thử xe tôi rồi bảo máy xe kêu quá muốn hết kêu thì thay luôn bặc đạn ! họ kiểm tra xe tôi kêu lên phòng chờ ngồi đợi tháo hết ra kiểm tra rồi gọi tôi xuống rồi bảo xe tôi thay phụ kiện bạc đạn lap 1.275.000 đ


nồi : trên 300 k


chuông nồi : trên 300 k


lọc e : trên 500 k


bi nồi : 365.000 đ


dây coran : 875.000 đ


nói chung tổng cộng 4 triệu 100 ngàn rồi còn bảo thay bạc đạn xong nếu máy còn gào vậy là xe anh bị hư bạc đạn máy gì nữa thay hết trên 6 triệu nữa anh.Tôi liền bảo vậy tôi thay cái bạc đạn 1.275.000 rồi anh bảo không êm bắt tôi thay 6 triệu nưã hả ? Nhân viên áo xanh liền bảo không phải đâu chỉ dự phòng thôi anh cứ thay đi nó ít khi hư lắm ! tôi bảo thôi vậy thay cho tôi cái bi nồi 365.000 đ mấy cái kia tôi thấy vẫn xài được lắp vô lại đi khi nào cần thiết thì tôi thay . Thế là lên lầu ngồi chờ 2 tiếng lâu quá có việc gấp tôi xuống nhận xe hóa đơn tính tiền 930.000 đ coi trên bill tôi thấy ghi gồm là thay bi nồi 365.000 đ + bi ron 345.000 đ + công 160.000 + nhớt láp 65.000 ! tôi hỏi nhân viên cái bi ron là gì sao mắc vậy thì nhân viên nữ kế toán hỏi nhân viên nam áo xanh bảo là bi ron bắt nồi đó anh nãy em quên báo giá ! tôi gấp quá thanh toán tiền luôn đem xe ra thử lại cái xi nhan thì vẫn lúc chớp lúc không ! nhân viên head lại đem vô lại vạch dây điện gì đó ra xem . nhìn họ giật mấy mối dây điện thấy xót xe quá lỡ may nó đứt hay bị phát bệnh gì nữa lại bộn tiền luôn . họ mò mò thì xi nhan lại lên tôi dắt xe chạy về thì cảm thấy máy ì ì khác lúc trước khi sữa xe về nhà , đến chiều lôi xe ra chạy thì xi nhan ngủm luôn lại chạy ra head kiểm tra lại lần nữa lúc này họ tháo hết vỏ xe ra coi dây điện mò hoài không được thì có nhân viên đang làm xe khác tới xem hộ nói nhỏ với nhau thay cái rờ lê rồi nói tôi là xe anh bị hư cái rờ lê : 489.000 đ thế là tôi thay luôn cái rờ lê xong tôi chạy xe về tối dắt xe đi ăn giữa đường thì xe đề không được đèn FI lụp bụp 8h thì head đóng cửa thế là phải kêu người thân lên đẩy ra tút tiệm xửa xe quen biết họ tháo nồi ra xem thì bảo honda head thay bi nồi dỏm cho tôi (bi vàng ) không phải bi zin mà ở ngoài bán có 120.000đ loại thường 140.000 đ loại tốt zin màu đen mà ở honda head bán 365.000đ quá mắc . bi ron gì nữa không cần thiết thì họ thay vô tính tiền tôi luôn 345.000đ nữa làm có chút vậy lấy 160.000đ tiền công ! tôi ra ngoài các chỗ bán phụ tùng xe uy tín thì rõ honda head bán đồ mắc gấp đôi bên ngoài mà thay đồ lô không ! tôi ra tiệm xửa xe thì tôi thay bình rồi thay bac đạn hết 600.000 xe chạy êm mà vọt nữa .


mọi người chú ý : nếu có vô honda head thì chỉ nên thay nhớt thôi khi nếu mà sửa xe thì đừng có để họ kiểm tra bung máy rồi bắt thay này thay nọ không thì kẻo lợn lành thành lợn bệnh nữa nếu mà quan trong quá có thay đồ thì nên ngồi ở dưới quan sát đừng lên phòng chờ ngồi, họ múa kiếm nhanh lắm ! lần đầu tiên cũng là lần cuối với honda head ! tôi có gọi bô phận chăm sóc khách hàng báo giá lại cho tôi , và hỏi bi ron là gi họ bảo bi ron bộ phận đi cùng bi nồi honda bán hàng zin chính hãng nhập để họ kiểm tra cửa hàng hỏi nhân viên rồi báo giá . Tôi chờ mãi vẫn không thấy cuộc gọi nào . ! thất vọng honda việt nam :Talktothe say bye