Cần sự giúp đỡ, góp ý của mọi người! Để em dk bên con.
E và anh ấy quen nhau trong chuyến đi Coto định mệnh. Vô tình gặp gỡ rồi làm quen. Hai con người xa lạ bỗng trở nên ngày 1 thân thiết qua những dòng tin nhắn và những cuộc điện thoại. Cứ thế chúng e đã yêu nhau.Một tình yêu ngang trái khi cả 2 đều có hạnh phúc riêng của mình. Chúng e đều đã có gia đình nhỏ, e thì có 1 bé gái, anh ấy có 1 bé trai. Trong thời h gặp và quen nhau, cả 2 bên gia đình đều trục trặc. E biết nói ra như vậy, mọi người sẽ trách cứ và chửi rủa e, nhưng hãy nghe hết câu chuyện của e để e dk ở bên con của mình.
Ck e là người có tiền sử ăn chơi, đánh nhau và bỏ học... là con út ở trong gia đình có điều kiện nên dk luông chiều. Khi e gặp và yêu anh ấy, a ấy nói sẽ thay đổi. E tin tình yêu của mình sẽ cảm hóa dk anh ấy. E là con gái cả trong gia đình 3 chị e, bố mẹ thuần nông. Nhưng vẫn cho 3 chị e đi học đại học đàng hoàng. Tình yêu của chúng e k dk bố mẹ chấp thuận vì bố e k thể chấp nhận 1 chàng rể k có học thức, k có công ăn việc làm ổn định. E vẫn quyết lấy và bố mẹ đành phải chiều.
Chúng e có với nhau 1 bé gái, thời h đầu mới cưới ck e cg rất ngoan, nhưng sau 1 năm do chứng nào tật ấy lại cờ bạc, chơi bời và đi vào con đường tiêu thụ tiền giả. Ck e bị kết án 7 năm tù. Chỉ sau 2 năm lấy ck, e đã trở thành người vợ có ck đi tù 7 năm. Hàng tháng e vẫn đi làm gửi tiền vào cho ck, để anh ấy k phải ăn khổ, rồi thuốc men( mỗi tháng 1tr). E rất suy sụp nhưng vì con mà cố găg từng ngày đợi ck về.
Ck đi dk 3 năm thì e gặp anh ấy. Chắc cg tại e thiếu thốn tình cảm đã lâu, hơn nữa lại nc rất hợp nên có tc. Ban đầu anh ấy k nói với e là đã có gia đình. Mãi sau này khi tình cảm của chúng e đã lớn, e mới biết và a ấy mới thú nhận. Khi biết điều đó e đã chia tay và k muốn tiếp tục vì biết đó là sai. Nhưng đàn ông họ vốn tham lam, muốn thêm chứ k muốn mất, cứ níu kéo và tìm đến e. Trong khoảng thời h đó e vẫn liên lạc và gửi tiền cho ck. Đến h là dk 5 năm.
Chuyện gì đến rồi sẽ đến, e đã mang thai và quyết sinh đứa bé. Vì e biết nếu bỏ đi con mình là tội ác rất lớn. Em có nc với anh ấy về đứa con nhưng điều e nhận dk là sự vô cảm.
Em đã sinh cháu dk 3 tháng, và chỉ nói cho 2 đứa e còn đi học của mình biết. E phải nói dối bố mẹ rằng e vào Sài gòn công tác 6 tháng. Trong thời h đó 3 chị e chăm nhau. Giờ đã đến lúc e phải về nhà. Nhưng còn con e? E phải làm sao? Vì 2 đứa e của e nó muốn sau này nhận cháu làm con nuôi. Chứ k muốn bỏ cháu.
Xin mọi người giúp e xem có chùa nào gửi dk cháu trong khoảng 1 năm, hay có biết nơi nào gửi dk cháu hãy nói với e. Mang nặng đẻ đau, nhìn con lớn lên từng ngày. Xa con là cả 1 nỗi đau k thể nào nguôi. E biết tất cả là nỗi của e. Giờ e chỉ có thể bù đắp cho con mình bằng cách này.
Xin mọi người hãy giúp e để e có thể bên con và thấy con lớn lên.