E năm nay 28t có gia đình và 2 đứa con. E đang trong sự bế tắc lẩn quẩn trong vòng nợ nần.1lần vô tình e biết đến đánh số. Lần đầu tiên e biết đến số đề ở tuổi 26,đúng người ta nói tham thì thâm, mới đầu con ma cờ bạc dụ dỗ mình cho mình trúng rồi mình thấy ham.trúng rồi trúng và cũng có cũng thua xong 1năm ,mọi chuyện đều bình thường cuộc sống vẫn vậy. Năm 27 tuổi e vẫn chơi tiếp ngày nào cũng như vậy từ chơi nhỏ e bắt đầu chơi lớn hơn và mọi chuyện bắt đầu sảy ra ,càng chơi nhiều càng thưa càng thua e càng muốn gỡ.nhưng vận đen vẫn cứ theo em.chủ thầu vẫn cho nợ để e chơi tiếp ,e ko biết đầu óc mình lúc đó cứ nghĩ mình phải gỡ để trả nợ nhưng gỡ thì càng lúng sâu số nợ bắt đầu tăng dần e càng nghĩ vẩn,lo lắng ko muốn cho gia đình biết chuyện,năm 27 của e thật sự buồn rầu căng thẳng áp lực nợ nần mọi thứ cứ dồn ép,số nợ 350tr ,e càng nghĩ vẩn e muốn chết đi cho hết nợ ,nhưng e nghĩ lại nếu mình chết rồi người nhà mình sẽ ra sao với số nợ do mình gây ra. Nếu như có điều ước ,e ước thời gian quay lại để e biết điểm dừng biết suy nghĩ trưởng thành hơn, không ngu muội. E đúng là một người con có lỗi và bất hiếu với gia đình.mọi chuyện e đều giấu ko muốn cho ai biết.nhưng đến nay tiền nợ với tiền lãi e gồng hết nổi e thật sự bế tắc lâm vào ngõ cụt.e quyết định chia sẻ lên đây để giải bày tâm sự.có thể ko ai muốn giúp đỡ cho e vì mấy ai thích người cờ bạc.nhưng e nghĩ mọi người đều có 1lần vấp ngã. E muốn sửa sai muốn làm lại đời mình để được ở bên gia đình e ko muốn mất gia đình của mình.xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của e và e cũng rất mong muốn những ai có thể cho e vay hoặc mượn số tiền đó để trả nợ làm lại cuộc đời rồi e trả lại sau hoặc làm trâu làm ngựa e cũng chịu .e rất mong sự cảm thông và giúp đỡ cho em.xin ân nhân cứu giúp e