Chào cả nhà mình chắc thuộc lão làng về cái khoản tư vấn, chọc, mĩa thiên hạ. Tới mức đc cái huy chương đỏ năm ngoái luôn chắc nhiều người biết. Hic
Tự nhủ sẽ ko vào đây quẩy nữa sao cứ rối lướt web ko biết làm gì lại vào hic
Tư vấn thì ít mà phá thì nhiều, kết bạn làm quen thì hầu như ko tỏ ý đàn hoàng tí nào
Dường như ko có một động lực nào kiếng mình hào hứng lâu hết. Lười cả việc nc đàng hoàng.
Hic sau tết năm nay nổi lên quyết tâm ẩn thân thế là nt với những người bạn từng kết thân mấy năm bảo nghĩ chơi hết. Chả biết nói hết nản cái j.
Giờ lại muốn kiếm ai đó tám, tám mỗi khi rảnh nhưng sao lại khó quá hâu như ko ai tám hợp với mình, nếu mình ko làm người ta bực thì mình lại bực mà lại nếu mình ko bực và là người ta bực thì mình lại nản nản thấy nhạt rồi cũng bye
Nhân đây mình mình cũng xin lỗi cái bạn tiến sĩ gì nc với mình cách đây mấy hôm nhé tâm trang của lúc đó lại muốn xua đuổi tất cả nên tư vẫn an ủi thì ít mà vô duyên thì nhiều giờ lại thấy nhớ bạn muốn tư vấn lại đàng hoà nhưng đã xoá nick rồi ko biết đường liên lạc
Chẳng biết sao cứ thế kết bạn rồi lại muốn đuổi bạn hay nghĩ chơi xoá liên lạc ko lý do tuyệt tình tuyệt nghĩa. ko biết mình kb và nghĩ chơi với bao nhiêu bạn online rồi
Càng già càng thấy hình như ko có ai là người tâm đầu ý hợp cả. Ngay cả thằng bạn thân chơi từ bé giờ mình cúng muốn xa lạ nốt.
Mình vẫn nhớ bản tính của một người lắm lắm cách nc cách thể hiện tính cách của 2 đứa rất hợp rất dể làm mình ghiện. Nhưng đó là chuyện cách đây 10 năm rồi hic
Càng già mình lại càng ko lịch sự và tôn trong bạn nữ nào khi làm quen hết bậy bạ, kinh khỉnh... cà rởn ko nghiêm túc và soi mói móc mia thật sự. Chẳng có thiện chí kết bạn đàng hoàng hay tỏ ra là một mẫu người đồi bại trong mắt mấy nàng híc
Càng già mình càng sợ cái viễn cảnh có một mái ấm gia đình ( kiếm tiền, vợ đẹp con ngoan ) mình lại ngược lại với mọi người cho đó ko phải là phúc. Chỉ thấy phiền và cảm giác sợ. Và thấy chán òm
Mình mới 32 mà cảm tưởng như thể mình già đi trước tuổi ấy