Em sinh ra trong 1 gia đình bình thường, cũng gọi là có của ăn của để và cho em theo học 1 trường vs học phí rất đắt đỏ, chính vì thế bố mẹ đã đặt rất nhiều hi vọng và tin tưởng vào em. Ngoại hình của em cũng có thể coi là khá xinh xắn. Mẹ luôn muốn khi ra trường em có thể kiếm được 1 công việc tương xứng vs số tiền bố mẹ đã bỏ ra để đầu tư cho em đồng thời kiếm đc 1 tấm chồng - mà theo mẹ muốn là gia đình khá giả ( hoặc giàu có ), chồng làm nhà nước. Tuy nhiên người yêu hiện tại của em thì ko được như vậy, chúng em đã yêu nhau đc 3 năm. Anh ấy mặc dù đã 27 tuổi nhưng cũng chỉ làm nhân viên bình thường, mức thu nhập chỉ đc 7,8 triệu, gia đình anh ấy cũng thuộc dạng bình thường ( vẫn khá hơn nhà em, và nhà ở HN, còn em ở quê). Tuy nhiên bố mẹ anh ấy lại muốn con tự lập nên ko tham gia vào chuyện xin việc cho anh ấy mà để anh ấy tự bươn trải. Bố mẹ em rất ko hài lòng và ko muốn chúng em yêu nhau. Hiện tại do phải nhờ 1 gia đình 1 bác người quen xin việc hộ, bác ấy lại có con trai và rất muốn e và con trai bác ấy yêu nhau, bác ấy đang làm chức cũng khá to trong nhà nước và theo em được biết thì nếu xin vào đó được thì tương lai của em sẽ rất sáng lạng. Vì thế gia đình em đang tạo áp lực muốn em chia tay bạn trai em và yêu anh kia, tuy cũng đã gặp gỡ 1 vài lần, anh ấy ko có gì đáng chê nhưng em lại ko có tình cảm gì. Ng yêu em cũng rất tốt vs em duy chỉ có điều anh ấy chưa phải là 1 ng đàn ông thành đạt. Em rất muốn cho anh ấy cơ hội để cố gắng thăng tiến trong sự nghiệp, như thế thì vẹn cả đôi đường. Nhưng bản thân em nhiều lúc cũng thắc mắc và băn khoăn, liệu cuộc sống của 2 đứa có khá giả ko hay sẽ thiếu thốn. Mà nếu như thế thì em sẽ ko còn mặt mũi nào để nhìn bố mẹ vì đã ko nghe lời. Bây giờ em đang rất khó xử, mỗi lần về nhà cảm thấy áp lực nặng nề. Bố mẹ em còn nói giống như kiểu nếu ko nghe lời thì ko xin việc cho nữa, tự lực cánh sinh. Vậy theo mọi người, em có nên theo tiếng gọi của con tim ko hay là làm theo lời của bố mẹ ?


Em xin phép được giấu tên!