Có ai giúp tôi ko, bt mình vẫn nhận sổ sách về nhà làm cùng một chị bạn nữa, kinh nghiệm kế toán hơn 10 năm nay rùi. Từ tháng 8 năm ngoái mình nghỉ chỗ làm cũ, ôm sổ sách ở nhà làm việc, nhưng khổ nỗi các cụ cứ thích con phải đi làm sáng đi tối về ko người ta thấy ở nhà tưởng thất nghiệp :Crying:, sau đó là ở nhà va vào nhau suốt cho nên sinh chuyện mặc dù mình là người cực kỳ nhịn cho nên lấy chồng 9 năm sống chung với mẹ chồng ko cãi mẹ chồng bao giờ, có ai có việc gì cho tớ làm cùng ko, bán hàng cũng được, miễn là ra khỏi nhà. Hôm trước có đi pv Metro nhưng lại làm xa quá và từ 6hAm đến 9h Pm tớ ko đi được, một nơi thì yc sang Bắc Ninh làm dự án 2 năm cũng chít tớ. Help !