Mình thực sự không tin là chuyện này có thể xảy ra đâu, nhưng khi gắn kết các mắt xích lại với nhau và những người trong cuộc nói gì thì mình mới bàng hoàng ra:o.


Chuyện rất dài, mình k đi sâu về vấn đề đó, chỉ muốn giúp thằng bạn qua khỏi tình cảnh này thôi. Nó yêu 1 đứa con gái hơn 3 năm ( mình cũng biết khá nhiều về con bé đó), thằng bạn ở quê, con bé đó đang đi làm ở HN. Vì khoảng cách nên có lẽ con bé này đã đi yêu với 1 ng con trai nữa. Việc k chỉ là chuyện yêu đương mà cả vấn đề qh nam nữ. Con bé ấy còn chuyển sang phòng ng con trai ấy sống (phòng trọ). Và sự việc vỡ lở khi 2 thằng kia đều biết là con bé này lừa cả 2 đứa, vậy là thằng bạn e từ quê lên HN giải quyết vấn đề con bé ấy. Thằng bạn e và thằng con trai ấy đã thống nhất là k thèm béng bảng tới con bé ấy nữa. Thế mà thằng bạn e nó hồ đồ làm sao khi mấy ngày sau nó lại chát thân mật vs con bé ấy,chuyện tình cảm e k xen ngang,e cười khẩy cho qua chuyện.


Vậy mà mới đây thôi mọi chuyện lại không ngờ lần nữa khi e biết là con bé ấy lại đi ngủ vs thằng con trai kia, lý do theo e đc biết là vì con bé này nói vs thằng kia bảo là muốn quay lại,tìm hiểu để tiến xa hơn, và 1 lần nữa nó lại lên giường vs thằng con trai đó. Vỡ lở khi con bé này nó nhắn tin cho thằng bạn e nhưng lại nhắn tin nhầm vào sdt của thằng ấy. Có lẽ thằng ấy chịu đựng hết nổi rồi nên đã kể toàn bộ mọi câu chuyện cho mọi người và cả cho e. 2 lần đã quá đủ để thằng ấy đau rồi. Và con bé đó vẫn k hấy hối hận và cảm thấy có lỗi, Vấn đề là thằng bạn e ,e nghĩ 1 lần đã là quá đủ rồi mà không hiểu sao khi lần 2 này nó đã biết chuyện rồi mà nó vẫn dây dưa vs con bé này. Thực tình e k muốn nó sau này lại bị đứa con gái ấy phản bội lần nữa. Mọi người giúp e nên khuyên thằng bạn e ntn đây?


E xin trích dẫn 1 câu của thằng con trai ấy (có lẽ là để cho thằng bạn e đọc đc)


"
- Một đứa con trai có bản lĩnh.. là yêu được và có thể từ bỏ được . :")


- Chứ không phải để đứa con gái ấy chán mình, ngủ với thằng khác rồi lại đi xin lỗi , khóc lóc với mình để xin quay lại :)


- Sống : Phải có tự trọng chứ đừng biến mình thành 1 thằng đàn bà"