Em và chồng quen nhau hơn 1 năm thì cưới, 3 tháng sau cưới thì e có em bé, cả e và chồng e đều rất vui mừng, chồng e ngày nào cũng xoa bụng thì thầm với con mặc dù thai chỉ mới có 12w. Rồi sang tuần 15 vc e đi siêu âm bs bảo là con gái nhé, thế là từ khi ở phòng khám về tới nhà chồng e thay đổi thái độ hẳn các mẹ ạ, k hỏi thăm em và con nữa cứ như tìm mọi cách tránh mặt em. Em rất sock và hỏi nguyên nhân thì a ấy lờ đi k thèm trả lời.


Giờ em rất buồn và sock các mẹ ạ, nghĩ tới là nước mắt cứ chảy dài mặc dù em biết là khóc ảnh hưởng tới con nhưng mà k sao ngăn được.