Mình 29 tuổi, ở Nha Trang, làm đầu bếp. Tuổi mình cũng khá lớn nên cũng muốn tìm 1 gia đình riêng để yên ổn công việc. Do công việc khá bận nên ko có thời gian tìm người yêu và cũng ngại yêu. Trước đây mình đã từng yêu 1 anh đầu bếp, đã có QHTD nên mình ko còn trinh trắng, chúng mình đã chia tay 4 năm và rời xa thành phố xa hoa, nhiều cạm bẫy như Sài Gòn.


Hiện tại, mình mong tìm dc 1 nửa và sớm kết hôn để ổn định công việc. Nếu ai cũng đang ế và không quan tâm đến cái màng trinh bị rách kia thì ib, kết bạn, làm quen nhé.


Mình hơi nói thẳng, nếu hợp, có duyên sẽ gặp.