Em và bạn ấy làm cùng công ty. Công ty nhỏ nên chỉ có 3 nhân viên thôi ạ. Do đó, khi vừa chia tay mối tình đầu 8 năm do bạn đó có người khác, e rất đau buồn nhưng vì ngày nào sự ngọt ngào và cách nói chuyện vô cùng tâm lý và hài hước của bạn hiện tại, bạn biết e có 1 mối tình chịu nhiều khổ đau nên hay động viên e, thêm vào cách sống của bạn bị ràng buộc với luật nhân quả nên bạn sống rất hiểu chuyện, có trước có sau, được nhiều người đánh giá cao, nên e phải lòng bạn. Trước khi quen e, bạn đã quen 6-7 người và đều có qhtd. E chỉ quen 1 người, và đã đi quá giới hạn, nên e rất ngại khi bạn đó ngỏ lời thích e. E cũng nói thật như vậy, bạn đó bảo chuyện đó ko có gì cả, bạn ko quan trọng chuyện đó. Tụi e quen nhau 2 tháng rất hạnh phúc, do bạn chững chạc, biết lo lắng và chăm sóc cho e từng chút 1, bạn quý e vì e biết chăm sóc gia đình như 1 mẫu người vợ hoàn hảo - theo lời bạn lúc đó nói vậy, nên có dẫn e về ra mắt gia đình, bên đó cũng rất thích e ạ. Khoảng thời gian 2 tháng đó thật sự quá hạnh phúc... Tuy cũng hay xảy ra cãi nhau do bạn rất đào hoa, đẹp trai, vui tính, nói chuyện tâm lý. Có nhiều mối quan hệ bạn bè với các bạn nữ, hay sống trên mxh. Em ghen nhiều, bạn cũng hứa ko like hình gái nữa, ko nc đi quá giới hạn với ai. Em cũng tin và vì yêu bạn nên e ko sử dụng mxh, bỏ hết những thứ đó để tập trung vào con người thật của bạn khi bạn ở bên e. Rồi bất ngờ nyc của e nt, gọi điện đòi quay lại, và nói là giận dỗi e nên mới dựng màn kịch có người khác chứ ko quen ai cả. Vì tình cảm 8 năm, e đã có chút xao động và suy nghĩ nhiều. E thấy có lỗi nên mới nói bạn hiện tại là bạn cũ có nt quay lại như vậy, cảm xúc e rối bời lắm, e xin lỗi. Lúc đó bạn ấy cũng giận e lắm, cũng hờn trách, nhưng rồi cũng vẫn thương e và kêu là bạn đó chấp nhận e vẫn nhớ về người cũ, chỉ cần đừng nt hay gặp mặt. Tình cảm e lúc đó ko ổn định, 1 bên bạn cũ cứ liên tục nhắc về những kỷ niệm trong 8 năm. E stress quá nên lời nói cứ liên tục đẩy bạn mới đi tìm người khác, dù e vẫn yêu thương, vẫn đáp ứng nhu cầu, vẫn đi chơi và làm mọi thứ cùng bạn ấy nhưng đã có 1 khoảng cách nhất định, như là bạn đó rủ e đi ăn với gđ bạn đó thì e ko đi, do e thấy xấu hổ và có lỗi lắm. Còn bạn thì trở lại like hình gái và nói chuyện với các bạn nữ như trước. Nhưng vì tình cảm e dành cho bạn hiện tại ngày càng lớn, e xa dần bạn cũ, bạn cũ biết và dọa sẽ tung clip giữa e và bạn ấy cho mọi người biết. E sợ quá nên càng tránh xa bạn hiện tại, nói chuyện như bạn bè bình thường luôn, dù 2 đứa vẫn có qhtd nhưng ko còn như trước nữa. Mọi chuyện từ lúc bạn cũ quay về, cứ kéo dài 3 tháng rối bời và căng thẳng như vậy. Tình cảm e dành cho bạn hiện tại ngày càng lớn quá rồi, e bấm bụng xin ba mẹ giúp đỡ để xóa cái clip kia. Sau khi giaỉ quyết êm thấm, bạn cũ ko làm phiền e nữa. Cũng là lúc e nhận ra bạn hiện tại đã xa cách e quá nhiều. Cảm giác e là tiếc nuối và vì e yêu bạn nhiều quá, e vẫn luôn yêu bạn suốt mấy tháng đó nhưng e ko nói ra được.. Khi phát hiện bạn đang nt qua lại với người khác.. E vỡ òa. E kể hết sự thật là e đã bị đe dọa như vậy. Bạn suy nghĩ và nói là "Hóa ra A đã hiểu lầm và trách lầm E suốt thời gian qua, nếu đổi lại là A cũng ko thể làm khác đi được, nhưng mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ A ko muốn nghĩ tới nữa, mình cứ là bạn bè đi, tới đâu thì tới, A thích cuộc sống tự do ko ràng buộc hiện tại, muốn nói chuyện với ai cũng được, nếu quay lại thì chuyện ko "thả thính" ai rất là dễ làm nhưng A ko muốn quay lại." Và từ đó bạn ít dần những tin nhắn mỗi ngày, hay những cử chỉ quan tâm e. Vì trong cty nhiều khi có mình e và bạn ngồi đối diện nhau, nên khi biết bạn nt với người con gái khác e rất ghen và ấm ức, e đã khóc trước mặt bạn rất nhiều. Suốt 1 tháng e nt níu kéo, nhớ nhung, trách móc bạn, e còn tự tử và bạn cũng biết. Lúc đầu bạn cũng xin lỗi e, dụ ngọt e là bạn ko muốn có người khác mà chỉ là tập trung học tập nên ko quen ai nữa (bạn đang học năm 3, vùa học vừa làm). Đến cách đây vài ngày, bạn chửi e là Đ.M, mày tao... bạn bảo "Tao kinh sợ mỗi khi tao nghe mày tự tử. Mày khủng bố tao 1 thời gian quá dài rồi, mày tưởng tao im lặng mà chịu đựng hoài sao. Tao ko muốn quay lại. Tao ko muốn yêu đương gì với mày. Biến ngay cho tao. Tao sẽ cho mày vào ds chặn. Tao cảnh cáo mày, nếu mày còn tự tử hay khóc lóc thảm thương trước mặt tao, tao sẽ tán vỡ mặt mày ra. Tao van mày, một là mày nghỉ, hai là tao nghỉ. Tao biết sau khi kết thúc xong với mày tao sẽ gánh những nghiệp rất nặng do mày trù tao mà ra. Đ.M". E đã rất sốc khi đọc những dòng tn đó. E nghỉ làm luôn sau ngày hôm đó. Dù ngay ngày hôm sau, bạn có gọi đt và nt chỉ 1 câu duy nhất là kêu e đừng xin nghỉ việc. E im lặng và không trả lời gì cả. E bị suy nhược thần kinh và cơ thể, ăn gì cũng nôn ra nên e nhập viện cả tuần nay. Đến hôm nay đã 4 ngày kể từ ngày kinh hoàng đó, hôm nay bạn ấy bay đi nước ngoài chơi với bạn bè nên e chỉ nhắn 1 tin là "safe flight", thì bạn cũng nt lại, xưng hô tên như bình thường với nội dung là dặn dò chuyện công việc, ko 1 lời hỏi thăm, ko 1 lời xin lỗi... Tinh thần e xuống dốc quá ạ. E còn yêu bạn rất nhiều. Nhưng bạn thì cư xử như đồng nghiệp bình thường, ko nhớ gì đến chuyện trước đây nữa..


Trong 1-2 tuần đầu "xem nhau là bạn" như bạn nói, e còn yêu bạn rất nhiều nên vẫn có vài lần qhtd..Mỗi lần như vậy e lỡ miệng nói bạn quay về đi hay bạn còn thương e ko, thì bạn đều nói là mình có thể nào chỉ làm chuyện này mà ko nói chuyện yêu thương được ko. E im lặng bỏ về. Sau đó thì giữ khoảng cách với nhau. E ko biết vì bạn chỉ xem e là bạn, hay vì e cứ đau khổ níu kéo, nên bạn dần dần lạnh lùng với e hơn. Hôm bạn chửi e là mày tao, e uất ức quá nên cũng có nói là mình đã từng có chuyện đó với nhau, mà có thể nào chỉ trong mấy tháng lại phũ phàng như vậy được sao. Bạn trả lời là "chuyện đó là tự nguyện giữa 2 người, bây giờ mày trách tao à?". Có phải là e đã hiểu lầm gì đó về bạn ấy, và chính e là người đã biến con người tốt đẹp đó thành như vậy đúng ko ạ? E hối hận lắm..e tự trách bản thân mình rất nhiều...