Căn gác xép _ Buồn vui hàng ngày của 1 em mèo đi lạc...
Chủ nhật,
Mèo nhỏ tỉnh dậy sau 1 đêm kiếm được người buôn điện thoại tới 1h sáng. Cũng có tác dụng phết đấy, cái cục nghèn nghẹn tức tức trong lồng ngực nó cũng tiêu đi đến 2/3. Cảm ơn bạn nhé, dù mình với bạn chả làm gì, và bình thường chả liên quan gì đến nhau, mà cũng sợ liên quan đến nhau vì phiền phức. Cảm ơn vì đã nghe mình lảm nhảm về cái con người xấu xa là ruột rà của bạn. Nhưng chẳng làm sao, vì mình tin bạn chẳng bao giờ nói ra những điều ấy.
Mèo nhỏ nhẩy lên cân, hic nặng quá, bao giờ mới thành mèo nhỏ thực sự để cái đồ xấu tính kia ko kêu em ngồi nặng cả 1 bên xe ?
Mèo nhỏ thử dầu gội và sữa tắm mới được tặng sinh nhật của mọi người. Dầu gội thơm và cũng mềm. Còn sữa tắm cũng đc.
Bội thu dầu gội, sữa tắm và dưỡng da.
Mèo tắm, gội, giặt quần áo và rửa bát.
10h bạn lại gọi điện bảo tìm được nhà cho mình. Tốt thật. Chiều mình sẽ qua xem.
Xấu tính giờ chả biết đang làm gì. Kệ xác, sẽ phải học dần cách lánh xa khéo léo.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cuộc đời lúc vui, lúc buồn , lúc chông chênh. Nga ta cứ tưởng thế mà ko phải thế. Uh kệ nghĩ vậy cũng đc :). Họ cũng nhanh...
Xt gọi cho mình từ Sg, lại buôn, bảo P ngủ rồi, chắc P ngủ mới dám chém gió vs mình . Hâm lắm cơ. Lại buôn chuyện nhà...
U ám ko biết đã qua chưa ?
Khóc vì gia đình
Khóc vì lòng tự trọng
Rồi lại mệt mỏi vì công việc.
Xt hôm nay đi ctac...
Mình khóc nhiều, từ tối đến tận giờ, đi kiếm vài miếng lót dạ dày, mà vẫn vừa ăn vừa khọc Cảm thấy tủi thân, cảm thấy buồn vì...
Xem ra hắn lại cho mình leo cây! Đúng là xấu xa muôn phận Mệt thì bảo mệt chự Mình ghét cái kiểu bảo đi rồi lại thôi.
À...
Tối nay mẹ con lại nói chuyện chả ra làm sạo Nghe những chuyện từ gia đình lúc nào nó cũng tủi thân, mệt mỏi, chán chường ko thể...
Vẫn là chủ nhật, 11h gọi cho xấu tính, nghe mọi thứ đã lạnh nhạt rồi đây
Kệ chự mèo vẫn cứ làm việc tốt, còn chuyện gì ra...