cần anh chị bạn bè trên diễn đàn đang ở tphcm giúp
em vừa trải qua một cuộc tình,3 năm,đã xác định là chồng của mình. trải qua nhiều biến cố cuộc sống e đã mất người mình yêu và cả tiền bạc nhận lấy thất bại nặng nề. e công nhận là thời gian yêu nhau e nói giấu a ấy nhiều việc nhưng những việc này k hề ảnh hưởng gì đến tình yêu của chúng e tất cả cũng chỉ vì e muốn những gì tốt đẹp đến a ấy vì cuộc sống a ấy đã thiếu vắng tình cảm của cha a ấy thiếu về vật chất quá nhiều,e bù đắp chia sẻ từ những thứ nhỏ nhặt nhất đến tạo dựng cho a ấy một cửa hàng,e cứ nghĩ đã xác định đến hôn nhân thì nên chăm lo cho nhau vì a đầy đủ hạnh phúc thì mới ổn định lo cho tương lai. nhưng k ngờ a bị một vướng ngại trong cuộc sống a bị công an tạm giam 2 tháng vì tội đánh nhau.2 tháng ở bên ngoài e đã cố gắng vứt bỏ cả lòng tự trọng để lo lắng những gì cho a lô cho a tung những thứ nhỏ nhất ở trại giam.a ngồi trong đó e bên ngoài chạy vạy lo lót công an để a được tự do ra ngoài cho dù gia đình a ấy chửi mắng thậm chí chửi rủa xua đuổi mình nhưng vì a e cố gắng.......................................den thoi gian hien tai khi e da lo on thoa viec tai cong an a ay da k con ben e da lay di cua e mot so tien con chui boi con doi xu tham te voi e. gio thi a da xa que huong va vao tphcm sinh song.e nho moi nguoi giup mot viec