Chào mọi người, mình năm nay 25 tuổi, đang chuẩn bị kết hôn nhưng có rất nhiều vấn đề khiến mình khó đưa ra quyết định có nên kết hôn năm nay hay không. Nhờ mọi người cho mình lời khuyên. Ba mẹ mình ly hôn năm mình 6 tuổi, lúc đó mẹ mình nuôi 2 chị em cho đến bây giờ. Một mình mẹ phải vất vả lo cho 2 đứa, không gia đình, không ai giúp đỡ. Sau mấy năm ở nhà thuê, mẹ quyết định vay mua 1 căn hộ chung cư để ở. Mỗi tháng phải trả tiền lãi rất nhiều vì không phải vay ngân hàng. Đến bây giờ chung cư đó không đuợc bán lại mà cũng ko được cho thuê, mẹ mình mở 1 quán ăn nhỏ phía dưới chung cư để buôn bán hằng ngày. Mỗi ngày chỉ đủ tiền cho e mình nộp tiền học và gom lại chỉ đc 1 ít tiền để trả lãi thôi. Ban ngày mình đi làm, tối về phụ mẹ bán, làm vất vả nhưng chẳng bao giờ trả nổi tiền gốc lẫn lãi. Tối mỗi khi xong việc mình hay ngồi khóc 1 mình và suy nghĩ. Người yêu thì ở xa, chưa có biết chuyện, và bây giờ nếu cưới thì mình sẽ về quê của a để ở. Mình rất thương mẹ và lo cho gia đình của mình. Người ta lấy chồng sẽ bước vào cuộc sống mới, nhưng mình lấy chồng phải có rất nhiều thứ để lo. Mình rất lo lắng và phân vân không biết phải quyết định như thế nào và làm gì để có thể giúp mẹ trả hết nợ. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1