Các bạn thân mến, ở ngôi nhà chung của chúng ta, mọi vui buồn, hỉ - nộ - ái - ố đều có cả. Nhưng trong cuộc đời mỗi con người, đôi khi, cảm xúc rất bất thường; tản mạn, vu vơ mà vẫn lắng đọng, day dứt tâm can, khiến người ta cứ nhớ mãi miên man. Để góp một góc cùng các bạn chia sẻ những cảm xúc tản mạn, không đầu không cuối nhưng vô cùng thân thiết ấy, Mẹ Bống hề đã mở topic "Cảm xúc tản mạn" đầu tiên, được sự hưởng ứng rất nồng nhiệt của nhiều thanh viên nam nữ, già trẻ. Hôm nay, topic của chúng mình đã được 100 trang, Mẹ Bống mời các bạn cùng chia sẻ ở topic "Cảm xúc tản mạn (phần 2)"
@MBH+pinkmeesy: Chả biết có phải biểu hiện của tuổi già ko... nhưng tháng nào cũng bị độ vài ngày đến vài tuần thiếu ngủ:Silly:ko lý do:Silly: Hay lý do sâu...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 72
Đương nhiên. Ví dụ có định chui toilet để dỗi thì cũng phải xuống 2 tầng gác...
Cho em phụ một tay mau xây nhà mới, em kiếm đất mặt tiền cho nở mặt nở mày với...
Chào cả nhà, ngủ dậy mà vẫn chưa lên lầu hehe
Em ý mới 18 ý, nhưng kỉu ngủ như thế của mấy cô...
:28::28::28: cái này dạy khó lắm á! học phí cao lắm:Laughing::Laughing::Laughing:
Bác Sờ đâu vào đây hướng dẫn mẹ Maikhanh này. Làm sao để nửa mở nửa...
Sao mà làm thế được vậy? :Sigh::Thinking:, :Surprise:Mách tớ với :Battin ey::Battin ey::Battin ey: