Mùa thu - một mùa chỉ có ở miền Bắc, và cũng chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn - sắp bước nhẹ về sau một mùa hè quá dài, quá nóng, quá nhiều biến cố....Dù đã mơ nắng dịu dàng, mơ mưa bất chợt...nhưng chúng ta vẫn phải đối mặt với những cơn nắng gay gắt, những trận mưa ngập đường ngập xá. Thôi thì, một chút thu quyến rũ, có thể mang lại cho chúng ta chút cảm giác yên bình chăng? Uh thì thu quyến rũ, dù chủ nhà chẳng biết phải quyến rũ ai bây giờ? Có lẽ là quyến rũ chính mình, để mình yêu mình hơn, chăm sóc mình hơn.


Mời cả nhà bước vào gian nhà Tản mạn mới: THU QUYẾN RŨ (theo tên đặt của mebapnam - 1 người bạn mình vô cùng quý mến)