Cái nóng gay gắt của mùa hè khiến nắng không còn dịu dàng được nữa. Nắng cháy da, cháy thịt khiến cơ thể cằn khô. Nắng chói chang làm nước sông hồ cạn kiệt, không đủ nước chạy máy phát điện, cái nóng càng trở nên khủng khiếp hơn. Thèm một cơn mưa, thèm một dòng nước mát, thèm một cảm xúc buồn vui, hờn giận rất con người. Đó là lý do NPC thay mặt cho các member nhà Tản mạn xây tầng 8 với cái tên: MƯA BẤT CHỢT. Hy vọng mưa bất chợt sẽ giúp đất trời bớt khô cằn, lòng người dịu dàng hơn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 69
Tình cảm có lúc yêu , lúc ghét ... t...
cho con góp thêm 1 viên gạch nhỏ để xây lên một ngôi nhà lớn nhé mợ :D
Bác Pu: phố...
Một giây nữa thôi là xa nhau rồi
"Phút cuối" mình được nghe từ cái thời còn là con bé con 6...
Bác Pu ơi, sáng nay tự nhiên có ý định đi ra ngoài HN chơi vào dịp lễ kỉ niệm một...
Hôm nay phải ở bên này...
Chắc do nhìn thấy...
1. sonk16
2. Nhà phố cổ
đã xây nhà mới .sao mợ cổ còn...
Nhà mới đây rồi, mời cả nhà
ôi người đẹp dáng chuẩn, hôm nào đẹp trời đi Đồ Sơn show hàng tự sướng phát,...