Trời nhẹ dần lên cao, hồn tôi tựa như bóng chim,


Vờn đôi cánh mềm lặng lẽ kiếm chốn nao bình yên ,


Và dòng sông xanh kia nằm im như không muốn trôi,


Phơi màu áo rêu vỗ về đánh giấc trưa nghỉ ngơi.


Mùa hè đã về, lòng ta thoáng bồn chồn khi con trẻ vào mùa thi; bâng khuâng nghe ve kêu, nhìn phượng nở; rộn ràng khi nghĩ tới những chuyến du hí về biển, về rừng, về làng quê yêu dấu. Và những vui buồn, trắc trở trong cuộc sống vẫn ở quanh ta, cho ta chút ngẫm nghĩ, băn khoăn với những cảm xúc khó gọi tên mà gọi chung là...tản mạn.


Tầng 6 của nhà tản mạn hy vọng sẽ ngày càng nhiều cảm xúc vui


Nhà cũ của mình đây:


Cảm xúc tản mạn 4: Cung chúc tân xuân



Cảm xúc tản mạn 5: Đi giữa dòng đời


Ta rong chơi phiêu lãng cuối trời,


Đời bọt bèo phù du kiếp người ,


Dù qua bao nhiêu đắng cay vẫn cười,


Vì đời còn mùa hạ tươi vui và lòng còn nhiều điều muốn nói.


Hãy thắp sáng tâm hồn


Cháy lên trong tim mỗi người


Những yêu thương cho cuộc đời,


Mùa hạ ơi, tình phơi phới,


Bạn ơi xin hãy vứt hết nỗi buồn,


Xóa tan đi bao đêm trường,


Bước ung dung trong cuộc đời .... hạ ơi.