Chờ đợi mãi cũng qua được tầng 23 đầy xui xẻo. (Ờ mà sao mình lại không thích số 23, số 7 và số 4 nhỉ - trong khi cả mấy số đấy đều có trong ngày sinh của mình?). Tầng 24 này, đặt tên là gì đây? Cả một buổi chiều bận rộn, không có chút thời gian nào cho TM hết, nhưng NPC đã biết mình sẽ đặt tên topic là gì: Vì đó là em. Vì sao lại là Vì đó là em? Vì "Dù bạn đẹp hay bạn giàu, bạn duyên dáng và quyến rũ..." (quảng cáo Sprite cũ :D), nhưng nếu bạn không là chính mình thì giá trị đó cũng chỉ là vô nghĩa.


Khi nghĩ đến Vì đó là em, mình không nghĩ về tình yêu, không nghĩ về hạnh phúc, mà tiếp tục vẫn là những điều giản dị, đơn sơ. Từng gương mặt thành viên Tản mạn cũ và mới trôi qua trước mắt - dù có người đã gặp, có người chưa bao giờ được diện kiến, nhưng văn là người. Mè, Phở, Khỉ con, TAT, Zà, chị Na, thanks...xinh đẹp; chị Cẩm, MKL, MBN, SMCS, MGKT, DB từng trải; Lá, MYM, Lé, MBB, Nxx bản lĩnh; mem nam tuy không đông nhưng mỗi người một sắc thái riêng: hungvd hài hước, bác Bo lãng mạn, 988 và bác Su hóm hỉnh, 9531 tuy mới nhưng cũng rất nhiệt tình. Mỗi người một vẻ tạo nên sắc thái của Tản mạn. Để hôm nay, mỗi bạn mới hay cũ, bước chân vào TM như bước chân vào ngôi nhà trên mạng của bạn: thật tự nhiên, thật tự tin, vì đó là tôi.


Hôm nay bài mở đầu của TM 24 thật khô cứng. Thôi thì bù lại bằng một bài hát dịu dàng, đón các bạn bước vào căn nhà Cảm xúc tản mạn tầng 24