Vâng, lại là những chiếc lá, dù xanh hay vàng, dù mỏng manh hay xòe rộng chắc chắn. Nhưng, đặc trưng hơn nữa: lá sen. Hà Nội và miền Bắc đã bước vào mùa sen. Đã thấy những xe hoa chở sen đi bán dạo. Nhưng Hồ Tây đến hôm nay vẫn chỉ thấy toàn lá sen. Chỉ lá sen thôi mà vẫn tỏa hương thơm mát. Một người yêu mùi hương như NPC mà vẫn bị khứu giác đánh lừa. Hóa ra mùi hương thanh khiết đêm qua không phải từ hoa sen, mà từ những tấm lá sen to bản, xanh mướt, rất thơm, rất non. Vậy là đâu phải chỉ hoa mới có quyền thơm? Không nhờ những tấm lá sen to bản chở che, chắc gì nụ hoa đã thơm đến thế?


Vậy còn ta? Ta thơm nhờ ai? Ta thơm nhờ những phút giây ta sống, những người đang chăm lo, quý mến, chia sẻ cùng ta. Và cả những người đang chê bai, ghét bỏ ta. Vì mỗi một lần vấp, ta khôn lên một chút. Mỗi một lần đau, ta mạnh hơn một chút. Mỗi một topic Cảm xúc tản mạn, ta lại nhiều bạn bè hơn một chút.


Mời các bạn cùng vào topic Cảm xúc tản mạn 21 để dành cho mình, dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất có thể, như chưa từng có những phút lìa xa