Trước khi lên Sài Gòn công tác, nguyenhoang988 dặn tôi: "Tản mạn 12 cậu đặt tên thật câu khách vào nhé!" Như thế nào là tên câu khách? Mỗi người có một quan niệm khác nhau. Suy nghĩ mãi, bất chợt tôi nhớ đến em, người đã dành cả buổi sáng ngồi chờ tôi "tân trang nhan sắc" vốn dĩ đã bằng 0 của mình. Em có tất cả: Tuổi trẻ, Nhan sắc, Tình yêu và Hạnh phúc - cả 4 điều mà con người luôn luôn mơ ước.


Tuổi trẻ thì ai cũng có hoặc đã từng có. Chỉ có điều, ta sử dụng món quà quý giá ấy như thế nào? Hình như chúng ta lãng phí Tuổi trẻ (và đi kèm với nó là Sức khỏe) nhiều lắm. Ít người tận dụng được nó. Tuổi trẻ của nhà Tản mạn hiện nay là khiconngoanmeratvui, là Mẹ Yến Mai, là Nụ cười bé thơ, là MecghiV, là Thạch Anh Tím, là Chị yêu Cún lắm....Tuổi trẻ của các mem khác trong nhà Tản mạn như các anh chị Cẩm, Beo, Bo, Pu, hungvd, mebapnam, bmm, nguyenhoang988tôi là những cậu ấm cô chiêu đang dần trở thành người lớn, những Bống hề, Bắp, Nấm, Tina, Hoàng bánh, Hà kẹo..v..v..



Nhan sắc:
đây là món quà quý của Thượng đế chỉ dành riêng cho một số người. Tôi vẫn nói nhà Tản mạn mỗi người có một vẻ đẹp riêng. Điều ấy là đúng. Nhưng nhan sắc thì nhà Tản mạn chỉ có vài người có thôi, đếm trên đầu ngón tay. Còn những người khác là dễ thương, là duyên, là tươi...Vì vậy tôi rất cảm ơn hungvd khi bạn ấy post một bài ở TM 11 rằng: "Mem nhà Tản mạn hoặc Trẻ (xinh, tươi, duyên....) hoặc Đẹp". Không biết hungvd post bài đó là đùa hay thật, nhưng cũng khiến chúng tôi, những người không được nhận món quà nhan sắc, cảm thấy ấm lòng hơn.


Tình yêu: cũng như Tuổi trẻ, có lẽ ai cũng được món quà này. Chỉ có điều: cái khó của món quà này là sử dụng cho đúng: yêu ai và ai yêu? Nếu tình yêu đúng người, đúng đối tượng thì nó đem lại hạnh phúc. Còn yêu mà không được yêu hoặc ngược lại thì sẽ là đau khổ. Và còn trái ngang hơn nếu tình yêu không đúng hoàn cảnh. Nhưng.....cuộc đời cái gì cũng có.


Cuối cùng là Hạnh phúc. Hạnh phúc là gì, chẳng ai có thể trả lời chính xác, nhưng ai cũng mong ước.


Như tôi đã nói: Tuổi trẻ, Nhan sắc, Tình yêu và Hạnh phúc là những món quà vô giá mà cuộc đời ban tặng cho chúng ta, có người nhiều, có người ít. Nhưng chúng cũng là những con dao hai lưỡi có thể khiến chúng ta đau khổ tột cùng nếu thiếu đi sự tỉnh táo, minh mẫn. Vì vậy, cầu mong tất cả các mem Tản mạn được hưởng tất cả những niềm vui đó.


Một tản mạn hơi vớ vẩn của tôi nhân một ngày xấu trời