Cảm thấy có người khuất mặt đang xen vào giữa 2 vợ chồng?
chào các chị các mẹ,
Em không muốn để chồng biết em đem chuyện riêng lên diễn đàn nên phải dùng nick lạ để post bài.
Chuyện là thế này:
- Vợ chồng em mới cưới đc gần 2 tháng, nhưng đã sống với nhau đc 3 tháng trước đó. Đã từng bị sẩy 1 bé gần 3 tháng. Hiện tại vì nhiều lý do nên chồng em chưa đi làm.
- Trước khi cưới mẹ chồng em có đi xem bói và đã cắt duyên cho 2 vong theo chồng em. Và cũng đã cúng lễ cầu siêu đàng hoàng cho bé đỏ của vợ chồng em rồi ah.
- Hôm cắt duyên cho chồng em, lúc đó chồng em đang ngủ ở nhà cũng mơ thấy có 2 bóng người ra đi, họ còn nói vọng lại là "đến cũng vui vẻ, ra đi cũng vui vẻ" (hic, chồng em kể là gió thổi ào ào đập cửa kính cả rèm , lại còn có cả tiếng mèo kêu sởn tóc gáy)
- Thi thoảng trước đây e thấy cứ ra khỏi phòng đi vệ sinh rồi quay lại thì thấy có bóng đen đi từ trong phòng ra. Lúc đầu e cứ tặc lưỡi bảo bóng mình vì có đèn. Lắm hôm ko bật đèn e cũng lờ mờ thấy, nhưng không sợ lắm. Gần đây thì thấy thường xuyên hơn.
- Chồng em sức khỏe tốt, tuy hơi gầy, nhưng ko hề yếu. Nhưng thi thoảng cứ đến tầm tối tối là hay bị nhức đầu chóng mặt... e cũng từng nghĩ tới 1 số bệnh nhưng mà chả thuốc thang gì tự khỏi. Chỉ biết là chả làm gì cũng thấy mệt mệt và rất hay buồn ngủ. Ban ngày thì ngủ miên man trời đất (trên 14 tiếng). Còn đêm thì dù có hơi mệt, cố ngủ cũng không được vì cứ thao láo tỉnh như sáo. Chỉ nằm cạnh em mà không ngủ nổi.
- Thi thoảng và sáng nay e lại thấy người chồng em có 1 số vết cào xước, như kiểu móng tay ... nó đỏ bầm ăn vào da nhưng khi hỏi thì chồng em ko thấy đau (hic sory các chị, vc em xxx cũng ko bao giờ cào cấu nhau như thế)
- Trước đây chồng em kể rất hay mơ là xxx với người khác ko rõ mặt. Kể cả khi sắp cưới. Nhưng sau đợt cắt duyên là cũng đỡ nhiều. Nhưng vc em rất hay xích mích chỉ vì những chuyện vặt vãnh mà trước kia e không nghĩ có thể xảy ra. Kết quả là sau đó lại đâu vào đấy, vc em lại làm lành như thường. Nhiều hôm chồng ngủ dậy kể lại hay mơ nhiều giấc mơ kì lạ như kiểu vợ chồng phải xa cách chia cắt... và đau khổ lắm.
Em thì từ bé nhiều người bói là nặng vía, chả gặp ma quỷ mấy, có vài lần bóng đè nhưng chưa hề hấn gì cả (hic, nhưng e cũng hay sợ ma)
Chắp nối nhiều sự kiện vào em thấy hơi sợ sợ chuyện sức khỏe chồng em bây giờ. Em thì tin là có thế giới tâm linh, nhưng chưa bao giờ phải tìm gặp đến thầy tà gì cả...
Em đang băn khoăn ko biết nó có ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn em lâu dài không. Em muốn xin các mẹ tư vấn là đến tìm thầy xem xét thế nào.
Cái này em có thể hỏi mẹ chồng em được, nhưng em muốn tự chủ động và bí mật tìm hiểu trước để biết cách xử lý. Mỗi ngày thấy chồng rầu rĩ kêu mệt mỏi khó ngủ mà e càng thêm lo lắng. Rồi cả chuyện con cái nữa...