Mình là người miền tây nhưng hiện sống ở Sài Gòn cũng nhiều năm rồi. Mình có bạn là người Hà Nội do tình cờ quen nhau qua Facebook nói chuyện hợp ý nên hai người kết thân. Em xin note rằng em là trai bạn em ở Hà Nội cũng là trai và em đính chính em không phải gay. :D


Gia đình bạn ấy cũng không khá giả gì mấy, bạn ấy có mơ ước làm kiến trúc sư, ban đêm học thêm (do học ở trung tâm) ban ngày thì cày mặt ra làm kiếm tiền để đóng học phí. Ba mẹ bạn ấy cũng là thợ phụ hồ nên cũng không có nhiều tiền cho bạn ấy ăn học. Mình xem đài thì bảo là Hà Nội đang nóng đến hơn 40 độ mà bạn ấy phải làm việc vất vả như thế, không biết sức khỏe thế nào. Hôm qua, mình có dt hỏi thăm dạo này sao rồi, công việc thế nào? Bạn ấy bảo bình thường công việc vẫn tốt và học hành vẫn ổn. Nói thì nói thế thôi chứ mình biết trời thế này thì làm kiểu nào được.


Mình cũng ưk ak cho qua rồi hỏi thăm đôi chút về 2 bác rồi cúp máy. Sáng ra mình có đọc bài viết nhiệt độ lên đến 41 độ C rồi, làm thế nào mà ổn chứ, đọc bài viết này muốn rơi cả nước mắt nhưng vẫn ráng kìm lại. bài viết này http://vaychongnangthongminh.com/bai-viet-ve-nguoi-lao-dong-ngheo-ha-noi-voi-nhiet-hon-41-c-lay-biet-bao-nuoc-mat-doc-gia.html


Người dân Việt Nam chúng ta đến khi nào mới thôi vất vả, mới thôi "bán mặt cho đất bán lưng cho trời"?


Quả thật lương không đủ để chi tiêu các bạn ạ. Mình hiện tại lương trung bình cũng hơn 3 triệu 500 nghìn còn phải chi đủ thứ nên mình hiểu rất rõ với số tiền mà bà mẹ và bạn ấy góp lại cả tháng chắc cũng chỉ đủ để ăn chứ đừng nói đến tiền nhà hay còn đóng tiền học phí. Mình có gợi ý là xin giúp 1 ít tiền nhưng bạn ấy ko đồng ý, mình biết bạn ấy có lòng tự trọng nên nói là có thể sử lý được.


Quả thật buồn muốn rơi nước mắt, thậm chí khi viết những dòng này tôi vẫn phải kèm nước mắt của mình. Tôi chỉ mong sao cho trời cao thấu hiểu cho người Việt mình thôi.