Cầm tháng lương chính thức đầu tiên e cũng không hiểu cảm xúc thế nào?
Thời buổi kinh tế khó khăn biết rằng kiếm được việc đã là hạnh phúc, tuy nhiên sao cầm trên tay tháng lương chính thức đầu tiên 2.5 triệu sao mình lại không có một cảm xúc gì. Phải vui mới phải vì mình đã làm ra được tiền nhưng khi nghĩ rằng rồi 2.5 triệu này sẽ phải chi tiêu mọi thứ như đưa lại tiền cơm, tiền xăng cho ba mẹ, trả cho bà chị tiền vì mua đồ đi làm sao mà bùn thế. Rồi mọi dự định đã đặt ra như học anh văn hay mua một bộ đồ mới dường như sao quá tầm tay. Bùn vì sao mình lại tệ thế không kiếm ra được nhiều tiền hơn, rồi lại nghĩ mình bất tài. Ôi cuộc đời thật là nản.hixhix. :(( Tiền là gì ???
Tâm trạng của e lúc này như vậy. Mong mọi người đừng ném đá.