Cảm giác như một người thừa trong gia đình vì thất vọng
e là nam sn 1990 đã từng là con ngoan trò giỏi nói chung những năm học cấp 3 thì e cảm giác có ý trí quyết tâm cao lắm.nhiều dự định lắm.thầy cô cũng đánh giá cao,rùi e cũng thi đỗ đại học vào ngôi trường e hằng mơ ước(đại học xây dựng khoa cầu đường) nhưng đời e chính là ngã rẽ ở đây..e đã sống quá nhiều vào quá khứ,xuống dh e rơi vào game và nhiều thứ linh tinh để đánh mât tất cả,1 người bạn gái ngoan hiền học giỏi chăm lo cho e tận tình e cũng đánh mất.tiền bạc của bố mẹ thì tiêu rất nhiêu.,quan trọng nhất là e đã đánh mất đi sự cầu tiến của 1 thanh niên...giờ 6 năm rồi e còn chưa ra được trường.thất vọng quá nên e lên đây viết đôi lời mong nhận được sự chia sẻ và lời khuyên để có 1 năm mới nhiều điều suôn sẻ hơn...