Bạn đã bao giờ trải qua cái cảm giác mà khi không được người khác tôn trọng mình hay chưa. Đã là con người với nhau thì ai cũng đáng được tôn trọng, ai cũng đáng được yêu thương cả. Nhưng cái cảm giác mà bị người khác xúc phạm, không tôn trọng mình cảm giác nó vô cùng là tức, mà tức hơn là khi không làm được gì họ cả. Đôi lúc chúng ta suy nghĩ rằng tại sao mình lại quá hiền, tại sao mình lại sống quá hiền như vậy để cho người khác đè đầu cưỡi cổ mình, lúc nào cũng xúc phạm và không có một chút tôn trọng mình gì cả. Mình cảm thấy bản thân của mình thật là Ngu ngốc, luôn luôn cố để thay đổi bản thân để cho cảm thấy bản thân trở nên hoàn thiện hơn, và có thể ứng xử trong những cái tình huống khó khăn nhất cuộc đời. Nhưng đôi khi chúng ta sẽ có cái tính là hay bật khóc khi mọi chuyện xảy ra quá nhanh và quá nguy hiểm.
Giống như là chúng ta đang gặp cái tình huống mà bị người khác xúc phạm, bị người khác chửi mắng và không tôn trọng mình giỗ một đám đông người và lúc đó chúng ta không biết làm gì ngoài việc khóc. Chắc chắn là ai cũng đã từng trải qua cái cảm giác này rồi thì mới hiểu lúc đó là trong lòng cảm thấy tức lắm nhưng mà chẳng làm gì được người ta cả bởi vì mình chỉ có một mình, nhưng người ta thì lại có quá đông nên cho dù mình có nói thì cái lời nói của mình chẳng có một chút giá trị gì cả. Đôi lúc mình cảm thấy là mình đã tôn trọng người ta quá mất, nhưng người ta không bao giờ biết điều và tôn trọng lại bản thân của bạn, thì đừng bao giờ sống tốt đối với những người như vậy. Cho dù họ có nghĩ bạn ra sao đi chăng nữa thì bạn cũng đừng có quan tâm gì đến họ, nếu như mà họ đã không tôn trọng bạn thì việc gì bạn phải tôn trọng lại họ. Cứ việc nói ra ở tất cả những gì mình nghĩ cho dù là mình có yêu thế, nhưng mình phải nói ra để cho người khác không được xem thường và xúc phạm mình nữa. Nếu như bạn cứ im lặng như vậy mãi mà không chịu phản bác lại, thì chắc chắn bạn sẽ là người bị thiệt thòi rất là nhiều. Sống ở đời này thì đừng có sống hiền quá, hãy sống thật mạnh mẽ để cho người khác không thể xem thường mình được.
