Các mẹ ơi hôm nay trời rét quá. Thời tiết nó ảnh hưởng đến tâm trạng con người hay sao em bỗng dưng thấy cô đơn buồn buồn. Tết sắp đến rồi em sắp thêm 1 tuổi, haizzz cái tuổi mà các cụ hay chẹp miệng bảo "có tuổi rồi đấy". Hôm nọ sang năm 2011 được 2 ngày em xem thông tin đăng ký của em trong 1 diễn đàn phần tuổi tác nó nhảy từ 26 lên 27 hic bỗng dưng thấy bồi hồi lạ các mẹ à. Tâm trạng này gần đây mới xuất hiện trong em, cảm giác như là hơi hoang mang khi nghĩ về tương lai, về cuộc sống gia đình khi mà ở tuổi này rồi em vẫn chưa có đối tác thích hợp. Và thỉnh thoảng rất chi là tự ái cao khi có người hỏi chưa chồng con gì à, cảm giác rất là ấm ức bực tức mới lạ. Có mẹ nào từng trải qua cảm giác như em không chia sẻ với em nhé. Em cũng trẻ so với tuổi nên trước cứ cặm cụi công việc với cũng không suy nghĩ nhiều cứ nghĩ mọi thứ phần lớn do cái duyên cái số nó vồ lấy nhau nên em cứ há miệng chờ sung rụng thôi. Nhưng thỉnh thoảng dạo này cứ cảm giác cái tuổi nó đang đuổi xuân đi rồi hichic...