Chào mọi người, em năm nay 26 tuổi, chưa có gia đình. Em quen và yêu một người đã có gia đình 2 bé. Em rất dằn vặt và muốn mọi chuyện rõ ràng nên đã hỏi rõ anh ấy. anh ấy hứa với em là sẽ giải quyết sớm việc gia đình để hoàn tất ly hôn và kết hon với em, có cho em time cụ thể.
Nhưng đến time đó, anh nói anh rất thương con nên k thể ly hon đươc. Em và anh ấy chấm dứt.
Nhưng sau đó e phát hiện mình đã có baby được 8 tuần. Em đã có nói với anh ấy. Anh ấy muốn em bỏ đứa bé đi, hoặc giữ lại nhưng anh ấy vẫn k thể ly hôn.
Hiện nay em đang rất lo sợ. Em k có kiến thức về chuyện thai sản, em cũng chưa dám nói với gia đình. Mọi người có thể cho em lời khuyên đư