Em viết lên đây cũng chỉ muốn nghe mọi người chia sẻ. Em biết đâu đó có nhiều chị không ít lần nhìn sờ sờ trước mắt mà chỉ biết cam chịu. Hay không chấp nhận được mà li hôn vì bản chất của đàn ông. Nhưng chung quy lại, ai cũng sẽ có hiện hữu 1 điều... "lòng tin tụt về Zero và không có cơ may lấy lại 100% tin tưởng".
Em ghê tởm lắm, loại đàn ông em ghê tởm nhất là BIẾN THÁI và ĐỤNG TỚI CHỮ "GÁI".
Đúng là sẽ có người biện hộ 1 lý do quá chén rồi bị dụ dỗ hay là chính mình cũng không biết gì. Thưa các anh, bên cạnh các anh còn các chị vợ, bao lâu chung sống chẵng lẽ họ không biết được có muốn thì "cây gậy" của các anh cũng chẵng chống lên nổi khi các anh đã mất ý thức và chỉ như 1 con đui dừa bị chặt bỏ lúc nào còn không hay k. Với con gái, họ có quyền nêu ra lí do đó, nhưng các anh 1 chút cũng đừng tưởng chị em dễ bị lừa mà biện hộ.
Cũng lần này, đúng là e chả biết được có đi gái hay không nhưng thật em vô cùng thất vọng, ghê tởm. Nhưng tình cờ cũng là tối qua em lại bắt quả tang anh ấy cùng một nhóm bạn đi massage sau khi nhậu nhẹt. Em cũng k nhói hay k hiểu chuyện đến mức tự suy đoán, chỉ là địa chỉ trên phiếu xác nhận e nhìn thấy nơi đó vốn là dịch vụ luôn đi kèm và đồ mặc về hiển nhiên rõ ràng mọi thứ làm em nhìn thấy chỉ muốn đốt đi. Em cảm thấy bị tổn thương và luôn cảm thấy chồng mình... không còn sạch sẽ. Em sẽ chấp nhận nếu việc đó xảy ra khi e chưa xuất hiện trong cuộc đời ck em. Nhưng em đã hiện diện ở đây, còn sống sờ sờ, nên ... không biết tới lúc nào em lại giống như các chị em ngày nay không còn yêu nên sẽ không khó chịu Không còn coi người đàn ông đó là chồng mình?