Em điên quá các mẹ ạ. Chả là phòng e, có lão sếp, phải nói lão này thuộc dạng " đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành", keo bẩn ko đỡ được luôn. Lão này năm nay hơn 30+, chưa vợ, nhan sắc trung bình, trình độ cũng trung bình nốt. Thực sự e ko hiểu why lão lên được cái chức trưởng phòng khi mà tới excel còn lờ mờ, đọc tiếng anh thì...đại thảm họa. Chắc do lão công tác lâu năm nên được sếp tổng cho lên. Bình thường như thế thì e cũng chả thèm tức làm gì. Đằng này, lão có cái tính cực xấu là chuyên gia lợi dụng, nhờ vả cấp dưới, vơ vét mọi thứ có thể ở công ty về nhà. Từ cái bút, quuyển sổ, cái dập ghim, cho tới quà tặng khách hàng.


Chuyện thứ 1: Phòng em có mấy mống thì nhà cũng gần gần khu nhau, cùng 1 quận, nói chung là cũng cùng trục đường lên công ty. Lão này chuyên gia tiết kiệm xăng triệt để bằng cách gọi điện cho nhân viên nhờ qua đón. Nào là " mày qua cho a đi ké, xe a hỏng", hôm thì " xe a bạn nó mượn", hôm khác nữa thì " xe a để chỗ khác..." ....Trước thì lão nhờ mấy ông cùng phòng, sau biết e cũng ở gần đấy nên bắt đầu giở trò nhờ vả. 1 lần, 2 lần...ko sao. e chẳng nghĩ gì. Lần thứ 3, đúng hôm trời mưa gió, trước khi sang, e đã phải nt từ nhà nói là " e tới rồi, a xuống đi". Thế mà tới nơi, chừ tới 15p mới thấy vác cái mặt xuống. Tới công ty muộn, bị sếp tổng hỏi, quay ra mắng và nhăc snhở e " lần sau e cố gắng đi sớm nhé". Oh, cái tsb nhà nó chứ, e mà ko mất công qua đón nó thì làm sao mà bị muộn., Thằng này chuyên đời có cái kiểu, nó tới muộn vài tiếng ko sao, nhưng nó mà tới sớm hơn ngtacs đc 5-10p thì y như rằng to mồm mắng mỏ thế này thế nọ, oai lắm cơ ạ. oai như cóc.


Mà tới lúc đi về, các mẹ có thấy có thằng đàn ông nào tồi tới mức để 1 đứa con gái, chân đi giày cao gót, tay xách cặp, lẽo đẽo, hì hục lấy xe, còn mình thì cắp cặp đứng ngoài chờ ko ạ? Oh, như kiểu nó là con em ấy các mẹ ạ. E phi xe từ hầm lên tới hè, nó còn định keu e lai nó nữa cơ ạ. E thì đã còi sẵn. Xe e xe ga, cũng chả phải đẽp đẽ hay đắt tiền gì đâu, nhưng nó dừng chờ đèn đỏ tới cả 75s cũng nhất định ko chịu tắt động cơ.


Chuyện thứ 2: 1 ngày đẹp zời, lão đi chơi xa nên để xe ở bến xe. Vì xót tiền gửi xe 25k/ ngày, lão cố gắng tìm mọi cách để bắt nhân viên đèo lên. ( quãng đườg từ cty e lên tới chỗ lão lấy xe khoảng hơn chục km, và ngược đowngf về). Đầu tiên thì cũng nhờ 1 ông, nhưng hôm đấy ông ấy lại ốm, xin nghỉ. Lão điên tiết, gọi đt quát ầm lên " a đax dặn m đi sớm cơ mà". ( Gớm , như kiểu lão lo cho chất lượng cv của cty ấy).


Không nhờ đc ông kia, bắt đầu quay sang nhờ vả e. cả chiều quay cuồng với đống giấy tờ, sổ sách, cứ 5p lão lại hỏi " e xong vc chưa?". Hỏi tới lần thứ 3 thì lão nói " a tưởng e xong rồi thì lai a ra lấy xe..." --- nhất định đi xe nhân viên để tiết kiệm tiền xe ôm. Tới tận chiều tối, tan ca, lão ko nhờ đc ai, mồm cứ lẩm bẩm, " đi bus bây giờ thì tắc đường lắm, ngại đi". Chẳg qua đi bus thì rẻ, nhưng mệt. Đi xe ôm thì xót tiền, ko dám bỏ ra. E ko hiểu lão là cái loại gì nữa, Trong khi lương của lão thì cao nhất phòng, cũng có tới nỗi nào đâu. Kết thúc thêm 1 ngày nữa, lão nhất quyết ko đi lấy xe.


chuyện thứ 3: Nhân đợt tổng kết cuối năm, phòng e vượt chỉ tiêu, nên đc sếp tổng thưởng nóng ( 5tr). Lão đại diện ae trong phòng cầm. Mồm thì xoen xoét " để cuối tuần , cuối năm ae làm bữa". Vâng, nhưng đã qua cái ngày đấy n tuần rồi, nhưng chả thấy có bữa nào cả, tiền thì lão đút túi làm của riêng. Mấy ông kia cũng ngại, nên ko nói năng gì. Chỉ có 1 lần sếp tổng hỏi e, " mấy ae đi ăn chưa? ", e mới giật mình nhớ ra là có số tiền thưởng ấy. Haiz, thôi thì, đúng câu " để lâu, cứt trâu hóa bùn".


......Kể chuyện lão sếp của e thì lắm chuyện lắm, e sẽ kể từ từ cho các mẹ thư giãn. Nhân tiện,các mẹ đọc thì cho e ý kiến xử lý sao với cái loại người ntn? E ko muốn thành con vịt béo cho nó vặt lông đâu ạ. Em ức chế lắm rùi, hôm nay là lên tới đỉh điểm rồi, khi mà đang bụg mang dạ chửi, vừa bị động thai, đang lo sốt vó mà còn được lão " ưu ái" gọi điện nhờ vả từ xa " mang hộ a cái máy tính về, mang vào tận nhà cho a nhé". Oh my god, e điên mất. Cứ ntn, để nó nhờn, đè đầu cưỡi cổ e mất. Từ nay sẽ tích cực nói " không" với thàh phần này mới đc. E cả nể quá nên dễ bị bắt nạt mà.