Mình đang có 1 chuyện , nhịn thì tức không chịu được mà không nhịn thì không biết phải làm gì. Vì nó xuất phát từ chuyện của 2 đứa trẻ con. Mọi người nghe mình kể và cho mình sự đánh giá khách quan.
Con gái mình vừa vào học lớp 1 từ tháng 9/2016 vừa rồi. Cháu có chị họ là học sinh lớp 5 ở cùng trường. Giờ ra chơi, cháu hay lên lớp chị để tìm chị chơi cùng. Theo như cháu và chị họ cháu kể lại thì sự việc bắt đầu như thế này : Một hôm cháu lên lớp chị ( tên là C) thì thấy bạn gái của C tên là L đang trêu đùa với C, đang chơi trói tay thì C giả vờ kêu lên "em ơi, cứu chị với" thì cháu cũng đùa và vào đẩy L ra. Từ đấy L ghét con bé nhà mình, gặp đâu là đánh. Mình vẫn nghe con kể hàng ngày nhưng mình cho qua. Đỉnh điểm là trưa hôm kia mình đoan con về (ăn trưa ở nhà) thì thấy con kể là chị L tát con, tát rất đau. Mình cũng định cho qua, nhưng nghe chị họ con nói lại là tát đến mức con bé khóc mãi mới nín được, cả lớp 5 đó những bạn nhìn thấy phải kêu lên. Mình quyết định hôm sau lên gặo nói với cháu L đó.
Mình cũng làm trong ngành giáo dục nên mình hành động cũng suy nghĩ kỹ. Mình đến lớp gặp cháu L đó và hỏi :
- L à ?
- Không phải.
- Cô bảo này, tại sao cháu lớn rồi, em nó học lớp 1 mà cháu cứ đánh nó là thế nào?
- Cháu không đánh.
-Cháu là con gái,cháu phải hiền lành thôi chứ.
Nói thật với mọi người , nói đến lúc này mình sắp phát điên vì cái mặt của cháu L này xấc xược không thể tả, tay tung bóng, nhìn mình bằng nửa con mắt, người còn nhún nhảy. Rồi L nói :
- Nó động vào cháu trước.
- Em nó bé, cháu không thích nó thì cháu tránh xa nó ra.
Lằng nhằng mà con bé nó cứ gân cổ lên cãi, mình chỉ nói 1 câu :
- Cháu không thích em thì cháu tránh xa nó ra! Cả lớp chứng kiến là cô chưa hề đánh bạn L nhé !
Cả lớp cũng vâng dạ,có bạn trai dọa L sẽ mách cô thì L bảo "mày mách đi".
Sau đó mình đi về. Thật ra mình sợ ảnh hưởng đến con bé đó nên mình không phản ánh với cô chủ nhiệm. Thế nhưng chiều hôm đó, L xuống lớp con gái mình và chửi thậm tệ( đi 1 mình nên các bạn cùng lớp không biết ) :
- Hai mẹ con mày là 2 con chó. Mày về bảo con đ*~ mẹ mày thử lên lớp tao lần nữa xem ! ( chỉ chửi chứ không đánh con mình nữa).
Mình nghe con kể lại mà tức muốn nổ ruột. Nghe cháu C chị họ con kể là L còn tuyên bố ở lớp "tao càng đánh". Nhưng mình cũng nghĩ , thôi.
Vậy mà sáng nay mình đưa con đến trường, để xe ở ngoài và dắt con vào khỏi cổng trường được khoảng 10m thì mấy bạn học lớp 1 cùng con mình chạy ra mách :
- Cô ơi, hôm qua có 1 chị lớp 5 chửi bạn QN(con gái mình).
Đúng lúc đấy thì mình nghe được 1 câu "con chó kìa ". Mình ngoảnh sang thì là cháu L đó đang đứng với bạn, thấy vậy cháu ngoảnh mặt đi . Mình đi thêm 3 bước thì không chịu nổi nữa, mình đi về phía L và nói :
- Sao cháu hỗn thế ? Hôm qua cô không làm gì cháu, chỉ bảo cháu đừng đánh em mà cháu chửi cô với em là con chó .
- Cháu không chửi . Rồi bạn này cứ gân lên cãi, tay thì cứ chỉ vào mặt mình , nước mắt lưng tròng.
- Cháu đừng có hỗn, cô chỉ cần cháu đừng có động vào con cô.
Thấy con bé cứ chỉ tay vào mặt mình cãi tay đôi thì có 1 bà phụ huynh còn phải ra bảo "cháu là học sinh mà hư thế ". Vậy là mọi người biết thái độ của bé L này là như thế nào . Chỗ đó ngay trước phòng bảo vệ, trong đó có anh bảo vệ và 1 vài cô giáo đang ngồi chơi, có thể nhìn ra chỗ mình đứng, nếu mình có đánh cháu L thì chắc chắn anh bảo vệ và các cô đã không để yên.
Xong rồi thôi, mình đi về.
Vậy mà trưa nay lên đón con, nghe con và chị họ kể lại mà tức quá. Bé L đó khóc và về lớp mách cô chủ nhiệm rằng mình đánh nó, còn nói con mình toàn tự dưng lên cấu và cắn nó.
Đến lúc con mình có giờ mỹ thuật đi qua lớp 5 này (phòng mỹ thuật ngay cạnh lớp 5 này) thì cô chủ nhiệm lớp 5 đó yêu cầu cháu C ra gọi con mình vào. Tra khảo và giơ tay lên dọa tát :
- Có đánh chị không?
Ban đầu cháu bảo không vì thực sự cháu không tự dưng đánh mà chỉ là chơi giả vờ bênh chị, cũng giả vờ đánh L để cứu c. Sau đó cô giơ tay dọa tát con mình và hỏi lại thì cháu bảo có. Nhưng theo mình nghĩ cháu chỉ hiểu theo nghĩa có hay không mà thôi. Con bé L kia cứ ra sức thanh minh là không đánh con mình. Cuối cùng cô hỏi :
- Ai nhìn thấy bạn L đánh em này không?
Không ai giơ tay.
- Ai nhìn thấy em này đánh bạn L ?
Thì có khoảng 1/3 lớp giơ tay. Nhưng theo như cháu C nói thì bé L này rất ghê gớm, bạn nào cũng sợ nên giơ tay để vào hùa. Mà thật lòng thì có đứa trẻ học lớp 1 nào dám lên để đánh nhau với anh chị lớp 5, mà cô lại hỏi thế. Hơn nữa mình quá hiểu con mình, bị bạn đánh chỉ biết xoa mạnh cho đỡ đau.
Cuối cùng cô quay sang quát và giơ tay lên dọa tát con mình tiếp :
- Vậy mà nói không à? Đồ điêu toa. Lần sau không được thế, nhớ chưa, tát cho vỡ mặt ra bây giờ.
Cô bắt con mình đi xuống xin lỗi bé L đó và xin lỗi cô.
Cháu C mới kể chuyện con mình bênh chị chứ không đánh L. Thì lúc đó cô nói với L như thế này :
- Đấy là em chỉ muốn chị mình không bị làm sao thôi, con rút kinh nghiệm nhé!
Rồi quay sang con gái mình quát :
- Còn cái cô này nữa, nhiễu sự, về lớp đi.
Đấy , mình nghe xong mà tức không ăn được cơm. Con mình không có lỗi gì mà lại bắt con mình xin lỗi. Hơn nữa, với học sinh lớp 1 mà cô có cái thái độ quát mắng,dọa đánh để ép cháu phải nhận .
Mình cũng thấy thật sự sốc vì thấy cháu học sinh lớp 5 đã biết đạo diễn sự việc theo ý mình
Theo mọi người có nên nói chuyện với cô giáo này không.