Chào các bạn, mình có một vấn đề đang rất bối rối. Mong ai đã từng trải qua hay có ý kiến giúp mình với. Chuyện là 4 tháng trước mình có nhờ Cậu ruột gửi hồ sơ cho bạn Cậu nhờ tìm cho mình công việc phù hợp với chuyên môn của mình ở Sài Gòn Co.op (công ty nhà nước) . Mình học hóa, tốt nghiệp chuyên ngành đảm bảo chất lượng. Nhưng khi nhận việc thì mình lại làm công việc hoàn toàn trái ngược với chuyên môn. Mình được nhận vào làm thu ngân ở các cửa hàng tiện ích Co.op Food. Mình cũng có hỏi và được trả lời là phải từ từ, mới vào mình không thể làm trong văn phòng được. Người ta sẽ dị nghị. Nghe vậy, mình cũng chấp nhận nhưng ai đã làm qua các vị trí thu ngân - bán hàng kho ở các cửa hàng này cũng biết. Công việc không chuyên về một hướng mà phải ôm rất nhiều việc. Lương thì chỉ có 2tr7 không đủ chi tiêu. Thậm chí một ngày làm việc trên 12h, và cửa hàng của mình không có nam nên mình phải lên hàng và vác hàng hóa luôn. Vì công việc khá vất vả như vậy nên mình lại âm thầm tìm một công việc mới. Và mình ứng tuyển được vào vị trí trợ lý giám đốc của một công ty lớn. Lương cao gấp đôi chỗ hiện tại, công việc mang tính chất văn phòng. Thời gian làm việc hành chánh và được nghỉ thứ 7, chủ nhật.( công ty tư nhân). Nếu mình chấp nhận làm công ty này thì theo các bạn, mình sẽ nói với Cậu như thế nào để tránh mất lòng đây? Mình cảm ơn các bạn đã đọc tâm sự của mình và cho mình lời khuyên. ☺☺☺☺


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Thanhhuong381