Chào các chị ạ, em đang có một chuyện muốn tham khảo ý kiến các chị ạ.


Số là công ty em đang làm có một anh thầy giáo dạy Toán đã 35 tuổi chuyên đi tán tỉnh các nhân viên nữ của công ty em, vì anh ta có tổ chức lớp học thêm cùng tòa nhà với công ty em. Anh ta đã thuê ở đây từ khi công ty em mới chuyển về, và cho đến nay đã trở thành huyền thoại tán gái khi đã buông lời ve vãn tán tỉnh cả chục nhân viên nữ, dù đã có vợ và một con. Gần đây, chính em là đối tượng mà anh ta nhắm đến. Em kém anh ta đúng một giáp, chưa có gia đình và chưa có bạn trai.


Anh ta nói với em rất nhiều về chuyện gia đình và ước muốn gây dựng sự nghiệp, mời em đi ăn uống, đi chơi, đi xem phim nhưng em không dám đi. Anh K nói đã li hôn vợ 6 tháng vì bị vợ và gia đình vợ coi thường. Tuy nhiên, theo như chủ tòa nhà mà công ty em đang thuê thì hoàn toàn không có chuyện li dị, mà vấn đề là anh ta thèm khát con trai.


Em thì vốn rất căm ghét cái bọn đàn ông trăng hoa dửng mỡ, nên muốn nhờ các chị cho ý kiến làm thế nào để trừng trị lão này, chứ không thể để lão tiếp tục lộng hành, trở thành nỗi khiếp sợ của các chị em trong công ty em trong suốt 2 năm nay được ạ.


Em cảm ơn trước ạ